Hà Lé là một kẻ buôn người, bên ngoài cô ta trông có vẻ giản dị, chân chất nhưng lại rất tàn nhẫn, thường bắt cóc trẻ em đem bán. Một ngày, cô ta bí mật bế một đứa trẻ ba tuổi ở cổng siêu thị, sau khi cho đứa trẻ uống thuốc ngủ cô ta bế đứa trẻ lên xe buýt đường dài mang đi bán.
Tình trạng buôn bán trẻ em đã và đang diễn biến phức tạp. Những kẻ buôn người trên toàn thế giới lợi dụng nghèo đói, chiến tranh, hay thậm chí là lòng tin để chia cắt trẻ em khỏi gia đình và kiếm lời trên sức khoẻ, sức lao động của các em. Không năm nào mà báo chí quốc tế lại không ít nhất một lần rộ lên về thông tin phát hiện một đồn điền; nhà máy sử dụng nô lệ thiếu niên; hay tin bắt giữ những kẻ kinh doanh phim tình dục trẻ em.
Một vụ bắt giữ cocaine gần đây ở Peru cho thấy các nhóm tội phạm có tổ chức ngày càng tinh vi hơn trong việc sản xuất và vận chuyển ma túy để có thể qua mặt được các cơ quan chức năng.
Thấy có người đàn ông lạ gọi nhầm vào máy điện thoại, giả vờ làm quen, kết bạn rồi rủ đi Hà Giang và đi Lào chơi, liên tưởng tới việc cô em họ của mình đã bị một đối tượng lừa bán sang Trung Quốc, hiện vẫn đang phải lưu lạc khổ ải nơi xứ người cũng với cách thức như vậy, chị Ngô Thị Sái đã cùng chồng và chồng của nạn nhân tìm cách lật tẩy bộ mặt thật của gã buôn người.
Mặc dù đã có chồng con nhưng nhiều phụ nữ dại dột nghe theo lời đường mật của các đối tượng buôn người, họ không ngờ, những đối tượng kia đã lợi dụng sự nhẹ dạ để lừa bán sang bên kia biên giới. Đây cũng là bài học cho nhiều phụ nữ ở nông thôn, nhất là vùng giáp biên.