Josef Mengele là bác sĩ quân y trong quân đội Đức Quốc xã, nhưng được biết tới với cái tên “bác sĩ tử thần” vì những thí nghiệm vô nhân đạo trên các tù nhân tại trại tập trung Auschwitz trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Sau chiến tranh, Mengele tìm cách đào tẩu tới Nam Mỹ và cuối cùng chết đuối do đột quỵ tại bãi biển Bertioga và được chôn cất dưới tên giả Wolfgang Gerhard.
Người con trai duy nhất của "bác sĩ tử thần" Josef Mengele là Rofl Mengele, nay đã là một luật sư thì luôn phải sống trong ám ảnh vì những gì cha mình đã gây ra…
Trước ngày Zvi Aharoni, đặc vụ thuộc Cơ quan tình báo Mossad đến Sao Paolo, Brazil, một cựu lính SS sau chiến tranh sống ở Hà Lan là Willem Sassen đã cung cấp cho Israel các bằng chứng, chứng minh Wolfgang Gerhard và Josef Mengele chỉ là một.
Tháng 9-1956, các đặc vụ Mossad chính thức bước vào cuộc săn lùng những kẻ đã trực tiếp tàn sát người Do Thái trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, đó là Adolf Eichmann, tư lệnh Lực lượng SS đồng thời cũng là cha đẻ của các trại tập trung, và Josef Mengele, "bác sĩ tử thần"…
Trang Spiegel (Đức) mới đây tiết lộ, những năm 50 của thế kỷ 20, một số sĩ quan phát xít được cho là vẫn làm việc cho Cục tình báo của Đức (BND). Tuy nhiên, một số tài liệu công bố gần đây lại cho thấy, điều trên không có thực, thậm chí tổ chức này còn truy lùng một vài tên phát xít, trong đó có cả bác sĩ tử thần, Josef Mengele - kẻ sát hại hàng loạt người Do Thái gián tiếp tại trại tập trung Auschwitz.