Ngày 7/8, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) tạm giữ hình sự 13 đối tượng có hành vi mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô thành đoàn đông người, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét... gây mất an ninh trật tự.
Ngày 2/8, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua công tác tuần tra đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 3 đối tượng có hành vi chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn.
Ngày 30/1, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ 26 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và cho gia đình bảo lãnh 11 đối tượng khác do chưa đủ 16 tuổi.
Từ đầu tháng 11/2022, khi Công an tỉnh Bình Dương lần lượt thành lập 23 Tổ tuần tra đặc biệt 171 thì các vụ “huyết chiến” giảm dần. Ngay cả trong thời điểm Tết Nguyên đán 2023 vừa qua, toàn tỉnh không có vụ “huyết chiến” nào như đã từng xảy ra vào dịp Tết của những năm trước đó…
Chiều 26/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) cho biết, Nguyễn Văn Hết (SN 1990, ngụ ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu) vừa ra đầu thú về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Ngày 8/10, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ hình sự nhóm đối tượng do Hoàng Văn Sang (SN 2000, ngụ huyện Phú Giáo, Bình Dương) cầm đầu, để điều tra về hành vi “cố ý làm hư hỏng tài sản”, “gây rối trật tự công cộng” và “cố ý gây thương tích”.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra nhiều vụ án giết người, cố ý gây thương tích từ mâu thuẫn nhất thời trong sinh hoạt, va chạm giao thông, xích mích trong lời ăn tiếng nói, mâu thuẫn trong lúc uống rượu bia… Người bị thiệt mạng, mang cố tật suốt đời; kẻ phải rơi vào vòng tù tội, bỏ lại cha mẹ già, con cái bơ vơ …
Nguyên nhân dẫn đến con đường phạm tội có 1001 lý do. Trong đó, có khá nhiều trường hợp, ranh giới giữa người lương thiện và kẻ phạm tội rất mong manh bởi một phút bốc đồng, bởi lòng tham không đúng chỗ, bởi thói đua đòi, sĩ diện; bởi sự thiếu quan tâm dạy dỗ của các đấng sinh thành… Những ai đang ở cái lằn ranh mong manh ấy cần thức tỉnh, suy xét lại mình để không phải đến khi hối hận thì đã muộn…
Ngày 20/8, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ 19 đối tượng thanh thiếu niên để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.
Vụ Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa bắn rơi máy bay chiến đấu Syria ở Palmyra là tổn thất liên tiếp thứ 2 của quân đội nước này trong vòng 1 tuần. Hôm 3/12, phiến quân đối lập Syria cũng đã bắn rơi một máy bay phản lực của không quân Syria trên vùng trời tỉnh Aleppo.
Tôi nhắm mắt lại và thử tưởng tượng một con dao phay dài, nặng, lạnh lẽo đặt xuống cổ chân mình. Chỉ với một lực mạnh tác động, lưỡi dao sẽ bập xuống… Không, đó hoàn toàn không phải là cảnh một đoạn phim kinh dị mà là một câu chuyện kinh hoàng mới xảy ra thôi, nơi tôi đang sống, giữa hàng triệu người.
Tuy đã bắt 976 người, trong đó 623 người là thành viên Yamaguchi-gumi và 353 người thuộc Kobe Yamaguchi-gumi, nhưng Cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA) sẽ còn bắt thêm nhiều nghi can khác có liên quan tới cuộc "tắm máu" giữa 2 băng nhóm tội phạm kể trên.
Ngày 3-4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã làm rõ vụ án liên quan đến hàng chục đối tượng mang dao, kiếm, gậy… giải quyết mâu thuẫn, khiến 1 người bị thương và 1 người tử vong gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Đây là vụ án hết sức phức tạp, quy tụ nhiều đối tượng giang hồ có máu mặt.
Các đối tượng tội phạm gây án trong thời gian gần đây có dấu hiệu trẻ hóa, gia tăng về tính chất manh động, liều lĩnh, côn đồ, bạo lực và coi thường pháp luật, coi thường mạng sống con người.
Thông tin của tờ Sankei Shimbun và tờ Japan Times đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm khi dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết, 12 trong số hơn 30 nhóm Yakuza đe dọa sẽ rời khỏi Yamaguchi-gumi để thành lập băng đảng riêng.