Đó là chị Phạm Thị Hồng Phượng (37 tuổi), trú xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Suốt 13 năm qua, chị Phượng tiếp bước mẹ mình là cựu Thanh niên xung phong Trần Thị Nguyệt, chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ huyện. Điều đáng trân trọng, không chỉ chị với đồng tiền lương ít ỏi hàng tháng, mà mẹ chị nghỉ hưu đến nay đã hơn 10 năm, vẫn tiếp tục tình nguyện gắn bó, cùng con sớm chiều chăm sóc khuôn viên, phần mộ cho hàng nghìn liệt sĩ.
Ngày 17/6, Công an huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị cho biết, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của đơn vị phối hợp chính quyền, người dân địa phương đã tìm thấy thi thể 2 em học sinh Nguyễn Thanh P. và Trần Thanh T. (cùng SN 2006), trú thôn Thủy Ba Đông, xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh bị đuối nước tại hồ thủy lợi La Ngà, Vĩnh Thủy.
Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực hết mình trong công tác, tận tụy phục vụ nhân dân; đặc biệt đã không ngại khó khăn, gian khổ, lần theo từng dấu vết, khám phá nhiều vụ án, được nhân dân hoan nghênh, khen ngợi…
Trong kháng chiến chống Mỹ, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị - nơi dòng sông Bến Hải chia cắt giới tuyến chảy qua, được nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế ngợi khen là “tuyến lửa anh hùng”. Bởi Vĩnh Linh vừa là đầu cầu giới tuyến, vừa là tiền đồn miền Bắc xã hội chủ nghĩa và là hậu phương cho chiến trường miền Nam. Sau ngày quê hương giải phóng, quân và dân Vĩnh Linh lại cùng nhau xây dựng quê hương giàu mạnh.
Sau khi Báo CAND và một số tờ báo phản ánh, rừng phòng hộ đầu nguồn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh bị chặt phá nghiêm trọng, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo chính quyền các cấp cơ sở, lực lượng chức năng huyện, tỉnh kiểm tra thực tế để báo cáo theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
Trang du lịch Thrillist (Mỹ) vừa liệt kê những điểm đến hấp dẫn ở châu Á nhưng chưa được khám phá. Địa đạo Vịnh Mốc (Quảng Trị) của Việt Nam cũng vinh dự đứng trong danh sách này.