Đêm 15/9, 50 hộ nhà dân thuộc xóm Rài, xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn (Hoà Bình) đã được sơ tán, di dời khỏi nơi ở hiện tại, đảm bảo an toàn trước nguy cơ sạt lở do đồi nứt lớn.
Những con đường uốn lượn quanh co đưa chúng tôi về với xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình. Cách đây hơn 1 năm, tại nơi này đã xảy ra trận lũ gây sạt lở đất kinh hoàng, làm 18 người thiệt mạng.
Để góp thêm yên bình cho cuộc sống bà con, sát cánh cùng bà con xây dựng nông thôn mới, các cán bộ chiến sĩ Công an "cắm bản" Tân Lạc(Hòa Bình) thời gian qua luôn phải vượt khó, bám bản, gần dân.
Ở nơi cái đói, cái nghèo vẫn còn đeo đẳng thì suy nghĩ hiến đất để xây trường học là một điều không tưởng. Vậy mà chỉ với trình độ lớp 2, ông Bùi Văn Sòn, trú tại xóm Cóc, xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tình nguyện hiến 4.000m² đất để xây dựng trường học.
Công an Tân Lạc(Hòa Bình) đã quyên góp, ủng hộ, xây dựng nhiều công trình giao tặng hàng trăm suất quà cho gia đình chính sách, trường học và các em học sinh nghèo vượt …
Sáng 16-10, lực lượng chức năng tìm kiếm CNCH đã tìm thấy một số bộ phận thi thể của người đàn ông trong vụ sạt lở đất ở thác Khanh, thuộc xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.
Những ngày qua, người dân trong thôn Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình chưa hết bàng hoàng trước cái chết của chị Bùi Thị Én. Một nữ sinh vừa mới tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non, vừa thi xong đầu vào công chức của tỉnh Hòa Bình bị sát hại dã man...
Liên quan đến vụ cô giáo mầm non nghi bị hiếp, giết trong rừng, qua khám nghiệm tử thi cơ quan điều tra xác định thi thể nạn nhân tên là Bùi Văn D (SN 1982)
Hơn 300 con người dầm mưa dãi nắng suốt 5 ngày qua, có người vẫn chỉ mặc độc một bộ quần áo, trực tiếp đối mặt với sinh tử chỉ với một mục tiêu cao nhất là nhanh chóng tìm thấy các nạn nhân.
Theo báo cáo nhanh của Công an tỉnh Hòa Bình, đến trưa ngày 19/11, lực lượng cứu hộ đã tổ chức nhiều phương án cứu hộ cứu nạn mới, tuy nhiên vẫn mới chỉ tìm thấy xác 1 công nhân, 2 công nhân vẫn mất tích, khả năng sống sót của 2 công nhân này rất ít.
Nhóm công nhân có 7 người đang thăm dò khai thác tại lò than thì bất ngờ một lượng nước, đất đá lớn từ trên ụp xuống, 4 người kịp chạy ra khỏi lò còn 3 người mắc kẹt trong đó.