Ngày 7/11, Công an xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên (Hà Nội), tổ chức Hội nghị “Đánh giá tình hình an ninh, trật tự và góp ý về trách nhiệm của Cảnh sát khu vực cán bộ thực hiện công tác Cảnh sát khu vực trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở” năm 2022.
Sau 24h nhận tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã điều tra, làm rõ vụ cướp giật hơn 100 triệu đồng, bắt giữ hai đối tượng gây án gồm Ngô Văn Mạnh (24 tuổi, trú tại xã Tô Hiệu) và Nguyễn Văn Khang (30 tuổi, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội).
Ở xã Hồng Thái (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) có một ngôi làng hiền hòa thơ mộng. Bên cạnh những nét độc đáo về văn hóa truyền thống, nơi đây còn độc đáo bởi những người nông dân chân lấm tay bùn lại mê và yêu môn khiêu vũ. Trong ngôi làng đó, bất kỳ chỗ nào cũng có thể trở thành một sàn khiêu vũ, từ sân đình, đầu làng, thậm chí… cả bờ ruộng.
Chiều nay, 22-12, Khoa An ninh xã hội, Học viện ANND phối hợp với Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội tổ chức chương trình xã hội từ thiện trên địa bàn huyện.
Từ chỉ dẫn của một người đàn ông, lực lượng chức năng ở Hà Nội tìm thấy 2 thi thể mặc đồ nữ, chôn gần nhau trong khu đất. Công an đang giám định để tìm tung tích các nạn nhân.
Tết Trung thu 2015, một trong những hoạt động hấp dẫn, bổ ích mà nhiều phụ huynh, trẻ em quan tâm chính là được tìm hiểu và trải nghiệm các công đoạn làm ra những sản phẩm thủ công truyền thống như nặn tò he, làm đèn ông sao bằng giấy, vẽ mặt nạ, làm diều giấy… Đây là cơ hội để nhiều nghề truyền thống được “sống” lại sau một thời gian có dấu hiệu bị lãng quên.
Năm 2012, người dân các xã Thụy Phú, Hồng Thái, Nam Phong, Văn Nhân, Nam Triều (huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội) hồ hởi giao đất làm dự án cấp nước sạch liên xã đúng thời hạn, với mong muốn sớm có nước sạch sử dụng, khi nguồn nước ngầm đang ngày càng ô nhiễm nặng. Tuy nhiên, cho đến nay, dự án cấp nước sạch vẫn giậm chân tại chỗ, còn người dân vẫn mòn mỏi chờ tiền đền bù và nước sạch, trong khi đất đã giải phóng mặt bằng hiện vẫn chỉ là những cánh đồng trắng mênh mông nước để… thả cá, chăn vịt, trồng sen…
Có một thương binh già cần mẫn dạy đá bóng miễn phí gần 20 năm qua cho các em gái nhỏ. Ông là Dương Khắc Kiểm, người dân quen gọi "bầu Kiểm" hiện sống ở làng Nghiêm Xá, xã Nghiêm Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.