Thời gian qua, ở các huyện Phù Cát, TP Quy Nhơn (Bình Định), hàng trăm công trình trái phép đã “mọc” lên trên đất lâm nghiệp, đất quy hoạch, đất hành lang quốc lộ. Trong đó, nhiều công trình được xây dựng kiên cố, có diện tích hàng trăm mét vuông ngay sát đường giao thông nhưng chính quyền địa phương chưa xử lý khiến người dân bức xúc.
Ngày 11/10, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ khánh thành công trình đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại Dốc Sáo, thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát.
Tối 18-7, trực ban hình sự Công an huyện Phù Cát nhận tin báo của người dân về vụ TNGT xảy ra trên tuyến tỉnh lộ 633 khiến 2 người thương vong. Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay trong đêm, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo tổ công tác đến ngay hiện trường để xử lý.
Trong lúc nghỉ học, một số học sinh của Trường THPT số 2 An Nhơn kéo nhau xuống tắm biển, 4 em bị sóng biển cuốn trong đó có 2 em được ngư dân cứu, 2 em còn lại bị chết đuối.
Thay vì tuân thủ theo đúng quy trình tháo, xả nước từ đơn vị vận hành hồ chứa nước Hội Sơn, nhiều hộ dân ở xã Cát Sơn (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đã ngang nhiên đục khoét các tuyến kênh bê tông; tháo gỡ, đập phá cửa đóng, mở nước của hồ Hội Sơn để lấy nước tưới lúa và hoa màu. Điều đáng nói, việc xử lý các hành vi phá hoại này của cơ quan chức năng hiện gặp nhiều khó khăn, trở ngại.
Ngày 16/7, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện Phù Cát (Bình Định) đã tổ chức Ngày hội “Đất Võ yêu thương”. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt lần III/2015 dừng chân tại Bình Định.
Khoảng 4h sáng 20/5, ông Nguyễn Văn Thành, trú ở thôn Kiều An, xã Cát Tân, huyện Phù Cát (Bình Định), từ nhà riêng bước ra đường quốc lộ 1A bất ngờ nhìn thấy hai thi thể tử nạn bên lề đường với nhiều dấu vết máu.