Được đầu tư hàng tỷ đồng từ nguồn vốn 135 nhưng nhiều chợ nông thôn mới tại các xã Cư Kbang, Ya Tờ Mốt, Ia Lốp và Ea Bung của huyện biên giới Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đang bị bỏ hoang, gây lãng phí…
Chiều 23-2, ông Phương Khánh Giang, Chủ tịch UBND xã Ya T’mốt, huyện Ea Súp (Đắk Lắk), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ lớn khiến ít nhất 4 người bị thương nặng.
Nhiều năm nay, người dân 2 xã Ea Wy và Cư A Mung thuộc huyện EaH’leo – Đắk Lắk đã nhiều lần kêu cứu với cơ quan chính quyền và ngành chức năng quan tâm, đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường liên huyện EaH’leo đến huyện Ea Súp dài 7km chưa được xây dựng đã xuống cấp trầm trọng.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, cơn mưa lớn và kéo dài liên tục trong ngày 26 và 27-6 đã khiến nhiều xã biên giới của huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk bị cô lập, hàng trăm héc ta hoa màu chìm trong biển nước.
Trong những ngày qua, đàn voi rừng với khoảng 20 cá thể liên tiếp di chuyển gần khu dân cư để tìm thức ăn và nước uống. Trên đường di chuyển, chúng đã tàn phá nhiều diện tích hoa màu của người dân khiến nhiều người hết sức lo lắng.
Một đàn voi rừng khoảng 20 cá thể bất ngờ xuất hiện gần khu dân cư để tìm nguồn nước uống. Trên đường đi, đàn voi đã tàn phá nhiều diện tích hoa màu của người dân.
Sàm sỡ vợ người bạn bị bắt quả tang, Hội cầm dao đâm trọng thương anh chồng. Không dừng lại ở đó, gã thanh niên 21 tuổi tiếp tục cầm dao “cà” hàng xóm và đâm chết thêm một thanh niên khác.