Nắng tắt, chiều buông, vùng Loan (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đón tôi bằng một cơn mưa đầu mùa chớp nhoáng. Cái nóng hầm hập Nam Tây Nguyên đột ngột dịu hẳn. Sương mù trắng xóa hiện ra, phút chốc ngự trị trên từng nóc nhà, lan khắp cả vùng rừng núi giáp ranh giữa ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận. Đêm mát dịu, bạn tôi, K’Kéo bỗng thèm thuồng nhớ tới hương vị rượu cần. Đó là thứ nước uống không thể thiếu của đồng bào Churu khi đón tiếp khách quý tới nhà...
Ngay khi Báo CAND đăng bài “Những dự án điêu đứng vì… thiết kế”, ông Nguyễn Mậu Thế, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã chủ trì buổi làm việc với các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân vì sao hai dự án lớn tại địa phương phải dừng thi công.
Một xã có 3 tên khác nhau tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) chính thức có tên là N’Thôn Hạ và được cụ thể hóa bằng việc cơ quan chức năng cấp lại con dấu để chính quyền khẩn trương giải quyết các thủ tục hành chính sau gần 2 năm ngưng trệ.
Ngày 20/10, chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ các gia đình sinh sống trong vùng nguy cơ sạt trượt đất tại một quả đồi thuộc tiểu khu 277B, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) tới nơi an toàn.
Ngày 7/8, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị Trung tâm nông nghiệp các huyện, thành phố trong tỉnh tạm dừng việc tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da, nổi cục trên đàn bò sữa.
Chiều 28/6, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng Công an huyện Đức Trọng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn tới việc 4 cha con anh L.Đ.C (SN 1990, ngụ thôn Bia Ray, xã N’Thol Hạ, huyện Đức Trọng) tử vong tại nhà.
Lúc 10h40 ngày 10/7, tại hộ gia đình ông Vy Làn Sáng, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Ngọn lửa bốc cao hàng chục mét, bao trùm toàn bộ khu vực.
Sáng 29/11, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, lần đầu tiên tỉnh này phát hiện tới 222 ca nhiễm COVID-19 mới trong vòng 24h, phần lớn số ca nhiễm này được phát hiện trong cộng đồng.
Ngày 2/3, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đã chỉ đạo UBND xã Phú Hội và các phòng chức năng khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp san lấp, lấn chiếm hành lang bảo vệ sông Đa Nhim qua địa bàn thôn Phú Thịnh, xã Phú Hội.
Ngày 21/4, cây AMT gạo đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng đã chính thức vận hành với khoảng 19 tấn gạo phục vụ người nghèo trong giai đoạn cả nước đang nỗ lực phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Sáng 17/4, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sét đánh làm 10 con bò sữa đang ở trong chuồng chết ngay tại chỗ.
Hoa lay ơn loại 1, cao khoảng 1,2m, nhà vườn chỉ bán được với giá 1.500 đồng/cây, loại xấu hơn giá bán chưa bằng một nửa. Người trồng hoa lay ơn ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) xác định thua lỗ nặng mùa hoa Tết này.
Đi làm về không thấy hai con nhỏ chơi với nhau ở nhà như thường ngày, gia đình ông Ha Thôm My đi tìm thì phát hiện các con đã tử vong dưới ao nước gần nhà.
Khu vực này là rừng tự nhiên, thuộc đối tượng rừng phòng hộ nhưng đã bị tác động, san gạt, có vị trí đơn vị thi công múc đất, gây chênh lệnh địa hình 3-4m, khoét sâu vào sát gốc nhiều cây gỗ lớn.
Cú va chạm rất mạnh khiến anh Nguyễn Huỳnh Duy Anh tử vong tại chỗ. Anh Phạm Tiến Thành được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.