Rạng sáng 18/7, người dân địa phương phát hiện tại nghĩa trang Lạc Bình, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) một người đàn ông đã tử vong, thi thể biến dạng vì bị cháy, một cháu bé trai khoảng 10 tuổi cũng bị bỏng nặng, được chuyển lên bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.
Trên bờ, từ rạng sáng hàng chục xe ben đã nối đuôi nhau trực chờ vào bãi tập kết “ăn cát” rồi chở đi khắp nơi tiêu thụ. Dưới lòng hồ thủy điện Đa Nhim (thị trấn Đ’ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng), những con tàu khủng vẫn dàn thành hàng dài hoạt động rầm rộ.
Sáng 16/11, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, lần đầu tiên tỉnh này phát hiện tới 149 ca nhiễm COVID-19 trong vòng 24 giờ, trong đó một lượng lớn ca nhiễm được phát hiện qua sàng lọc cộng đồng.
Sau khi Báo CAND đăng bài “Ngang nhiên lập chợ trên hành lang quốc lộ”, phản ánh từ việc được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư đã lấn chiếm hành lang QL27, lấn chiếm dòng suối, đoạn qua xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) xây dựng chợ để kinh doanh, UBND huyện Đơn Dương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện nhiều vi phạm tại đây.
Sau hai ngày tiến hành xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị trấn Thạnh Mỹ xác định người đàn ông trên tên là K’ Pă Vâng, cư trú tại làng Ka, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
Chiều ngày 14-5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Hoàng Vũ (32 tuổi), ngụ thôn Lạc Lâm Làng, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, về hành vi giết người, đốt xác phi tang.
Nhiều gia đình, doanh nghiệp chuyên canh cây cà chua tại huyện Đơn Dương và Đức Trọng (Lâm Đồng) đang “ngậm phải trái đắng”, thiệt hại kinh tế hàng tỉ đồng vì mua và trồng trúng giống cà chua rita giả, không rõ nguồn gốc, cho chất lượng thấp lại nhiều sâu bệnh.
Theo anh Đặng Quốc Đạt, trong lúc anh đang chỉnh súng để chuẩn bị vào rừng bắn chim thì xảy ra “cướp cò”, đạn chì bắn trúng vùng bụng khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.
39 gia đình thuộc Tập đoàn thôn Lạc Nghiệp, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) có 5,8ha đất từ năm 1977 và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nay buộc phải thuê lại diện tích đất này do chính họ gian khổ khai hoang nếu muốn có đất canh tác.
Những chàng trai K’ho không dây bảo hiểm, vắt vẻo trên đỉnh những ngọn thông cách mặt đất tới 20m, thỉnh thoảng cơn gió mạnh lại ùa về thổi cả người lẫn cây đong đưa trên tầng không khiến chúng tôi thót tim. Chỉ một sơ xuất, họ sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Khoảng 8h45 1-11, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, điều khiển xe máy cày khi chuẩn bị qua cầu Ông Thiều, trên sông Đa Nhim, nối liền thị trấn Thạch Mỹ với xã Tu Tra, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) thì bất ngờ rơi cả xe lẫn người xuống sông.
Nghe tiếng truy hô, một thanh niên sống gần đó đã dũng cảm nhảy xuống sông Đa Nhim, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), bơi theo chiếc mũ bảo hiểm màu trắng và may mắn cứu được hai nữ sinh đang bị nước cuốn trôi.
Khoảng 6h sáng nay (9-10), thi thể em K’Minh (8 tuổi), đã được lực lượng chức năng tìm thấy sau 3 ngày mất tích dưới sông Đa Nhim, đoạn qua địa bàn xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng).
Ngày 30-5, hoàng hậu Hà Lan Máxima đã có chuyến công tác tại Lâm Đồng với vai trò là Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Tài chính Bao trùm vì Phát triển.
Khoảng 6h30 ngày 29-3, tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thiêu rụi hoàn toàn xưởng mộc của gia đình ông Trần Diệp (43 tuổi).