Trong khi chị H’Mem Aroh trèo lên cây xoan để chặt cành, hái lá về cho dê ăn thì không may cành cây vướng vào đường dây điện khiến chị bị điện giật tử vong.
Sáng 29/4, ông Đoàn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt trên dòng suối 33 chảy qua địa bàn thôn 2, xã Ea Huar.
Ngày 15-1, Báo CAND, Công an tỉnh Đắk Lắk và Công ty TNHH Sản xuất Duy Lợi đã trao 160 phần quà của Chương trình “Tết vì người nghèo” năm 2020 cho các gia đình chính sách, bà con nghèo xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn.
Ông Long được xác định là người trực tiếp đóng dấu búa cho Công ty Thảo Trúc hàng chục lóng gỗ trái quy định. Sau khi đóng dấu búa, ông Long được công ty này “bồi dưỡng” số tiền hàng chục triệu đồng.
Trước những sai phạm của thầy Nguyễn Hữu Hà (50 tuổi, giáo viên bộ môn phân hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Du), Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp thống nhất đưa ra hình thức kỷ luật đề nghị cho thôi việc.
Ngày 26-10, Chi cục Thú y tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phát hiện trên địa bàn tỉnh có 245 con trâu, bò của người dân ở các huyện Buôn Đôn, Krông Bông và Ea Súp mắc bệnh lở mồm long móng.
Liên quan đến vụ việc đánh cán bộ địa chính, làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Truyền, bí thư Đảng ủy xã Ea Bar cho rằng “Tôi sai rồi và rất hối hận!”.
Trong lúc tổ chức tiệc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, chỉ vì bất đồng quan điểm trong việc uống bia chai hay bia lon, ông Bí thư Đảng ủy đã lao vào đánh 1 cán bộ địa chính khiến người này bầm dập vùng mặt.
Chú voi con được phát hiện chết đang trong quá trình phân hủy, trên thi thể phát hiện nhiều vết đâm sâu thủng ruột, xung quanh hiện trường có nhiều vết chân voi để lại.
Khi biết bị bệnh xơ gan cổ trướng, ông Quắn tỏ ra bi quan, buồn rầu. Ít ngày sau người trong thôn phát hiện Quắn nằm tử vong, bên cạnh nạn nhân có một chai thuốc diệt cỏ.
Ngày 23-5, cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Văn Ngân, 54 tuổi, quê Thanh Hóa, trú tại phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Núi rừng Tây Nguyên có nhiều vùng sơn lâm được dân "nghiện" nấm linh chi xem là thiên đường của các loại nấm quý. Một trong những vùng sơn lâm như thế nằm bên dòng sông chảy ngược Sêrêpốk, con sông gắn với nhiều huyền tích ly kỳ về "ông hoàng" săn voi cuối cùng của Việt Nam. Theo tiếng đồn, chúng tôi tìm đến miền sơn lâm có muôn vàn những tai nấm dược chất ngời ngời, có khả năng hóa giải được nhiều chứng bệnh nan y và sớm... vỡ mộng!