Mâu thuẫn, nợ nần, mang chai đựng sơn ném vào nhà đối thủ
Từ mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc, nợ nần, Nguyễn Văn Thư (SN 1993, quê tỉnh Tuyên Quang) đã mang 2 chai thủy tinh chứa sơn màu đỏ đến ném vào nhà đối thủ, làm hư hỏng một số tài sản…
Từ mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc, nợ nần, Nguyễn Văn Thư (SN 1993, quê tỉnh Tuyên Quang) đã mang 2 chai thủy tinh chứa sơn màu đỏ đến ném vào nhà đối thủ, làm hư hỏng một số tài sản…
Rạng sáng ngày 29/9, người dân thôn Phượng Mao và thôn Vĩnh Sơn 1, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hoá bàng hoàng tỉnh giấc khi nghe một tiếng gió rít ghê rợn xé toạc màn đêm. Chỉ một thoáng chốc, bao mái nhà, tài sản, cả những phương tiện cơ giới nặng nề cũng bị hất tung, cuốn đi xa như những món đồ chơi. Đến thời điểm bây giờ mọi thứ vẫn đang ngổn ngang, xơ xác, hoang tàn, nhiều người chưa thể tưởng tượng sức tàn phá khủng khiếp của trận cuồng phong hôm ấy.
Bị xù cuộc nhậu, thanh niên dùng gạch, đá đập phá hàng loạt ôtô đậu trên đường phố ở phường Phan Thiết, Lâm Đồng, đã bị CQĐT tạm giữ về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.
Khi chiếc ôtô tải đông lạnh chở tôm đi đến quán nhậu của ông Trần Văn M thuộc thôn Đồng Trì, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình (Quảng Nam), nhóm 5 đối tượng cho rằng, xe tôm gây ảnh hưởng đến buổi nhậu nên ra chặn xe và dùng các hung khí như gậy, gạch đá, vỏ chai bia… đập bể kính chắn gió, gương chiếu hậu và gây thương tích lái xe.
Thời điểm ngọn lửa bùng phát tại tiệm sửa xe máy có 6 người bên trong. Cửa chính của tiệm là cửa cuốn bị khóa chặt, mọi người đã thoát thân ra ngoài bằng lối cửa sau…
Vô cớ bị thủ kho chửi, tức giận, tài xế xe máy xúc dùng gàu xe múc phá nát một xe tải và một ôtô bán tải có người bên trong.