#Hồi sức cấp cứu

Tìm được 9 kết quả

Nữ điều dưỡng hồi sức cấp cứu - Những hy sinh thầm lặng

Nữ điều dưỡng hồi sức cấp cứu - Những hy sinh thầm lặng

Bên trong Phòng Hồi sức trung tâm (ICU) của Khoa Điều trị tích cực và Chống độc (Bệnh viện 19-8), ngoài tiếng máy monitor kêu “tít tít” liên tục, là công việc thầm lặng của các điều dưỡng đang chăm sóc cho những bệnh nhân bên bờ sinh – tử. Mỗi ngày, họ chạy đua với thời gian, xử trí nhanh và chính xác những ca ngừng tim, ngừng thở hay mất máu nghiêm trọng, vì chỉ một giây chậm trễ cũng có thể đổi lấy tính mạng người bệnh.

Lực lượng hồi sức tinh nhuệ đến Bắc Giang điều trị bệnh nhân nặng

Lực lượng hồi sức tinh nhuệ đến Bắc Giang điều trị bệnh nhân nặng

Với trên 2.700 bệnh nhân COVID-19, Bắc Giang đang có nhiều ca bệnh tổn thương phổi nặng rất nhanh và dự báo tới đây ca bệnh nặng còn tiếp tục tăng. Bộ Y tế đã huy động lực lượng bác sĩ hồi sức cấp cứu, điều dưỡng tinh nhuệ nhất tại các bệnh viện tuyến trung ương và 9 tỉnh về Bắc Giang.
Cứu sống cụ ông nguy kịch vì... múi mít

Cứu sống cụ ông nguy kịch vì... múi mít

Trưa ngày 13-2, các bác sĩ bệnh viện (BV) 30-4 vui mừng cho biết họ vừa phẫu thuật nội soi thành công cho một cụ ông 75 tuổi, bị hóc dị vật đường thở nguy kịch. Bệnh nhân đã bị sặc khi ăn múi mít, dị vật lạc sang đường thở, chẹn ngang ngay góc phế quản-khí quản. 

Bò làm ong vỡ tổ, 3 trẻ nguy kịch

Bò làm ong vỡ tổ, 3 trẻ nguy kịch

Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị tích cực cho 2/3 trẻ bị ong đốt. Ba trẻ nhập viện vào ngày 20-8, trong đó có 2 trẻ đang trong tình trạng suy đa phủ tạng, suy hô hấp, suy tuần hoàn và phải lọc máu liên tục.
Chớ vui xuân quá đà

Chớ vui xuân quá đà

Uống rượu say điều khiển phương tiện, không làm chủ tốc độ gây tai nạn; chở quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông…đó là một số nguyên nhân chủ yếu khiến tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trong mấy ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua vẫn diễn biến phức tạp. Thực tế này cảnh báo người dân khi vui xuân không nên quá đà.