Tri ân cô gái người Anh hiến tạng cứu sống 3 bệnh nhân người Việt
Cô gái 19 tuổi (quốc tịch Anh) đang đi du lịch tại Việt Nam bất ngờ gặp tai nạn khiến cô không qua khỏi, gia đình đã đồng ý hiến tạng của cô gái trẻ để cứu sống 3 người bệnh khác.
Cô gái 19 tuổi (quốc tịch Anh) đang đi du lịch tại Việt Nam bất ngờ gặp tai nạn khiến cô không qua khỏi, gia đình đã đồng ý hiến tạng của cô gái trẻ để cứu sống 3 người bệnh khác.
Người đàn ông 42 tuổi, chết não do đột quỵ, được gia đình đồng ý hiến tạng cứu sống 6 người. Đây là ca lấy ghép đa tạng thứ 2 trong tháng 11 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội (TƯQĐ) 108, mang đến sự sống và ánh sáng cho nhiều người.
Ngày 11/9, thông tin từ Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công những chuyến bay “từ trái tim đến trái tim” vận chuyển mô tạng, mang lại cơ hội hồi sinh sự sống cho ba bệnh nhân.
Vào ngày đại lễ của đất nước, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện ca lấy - ghép đa tạng từ người chết não, hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh nặng và chuẩn bị mang ánh sáng đến cho 2 người bệnh mù loà.
Bị tai nạn giao thông đa chấn thương nặng, dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, song anh N.M.H (44 tuổi, Hà Nội) không qua khỏi. Vợ anh, chị V.T.D (38 tuổi, mẹ của ba con nhỏ) đã hiến tặng tạng của chồng để cứu nhiều người bệnh đang cận kề ranh giới sinh tử.
Một trái tim, hai quả thận đã được ghép cho 3 người bệnh trong những ngày đầu năm mới tại Bệnh viện Việt Đức. Để hành trình sự sống được tiếp nối, trước đó, 2 người bệnh chết não đã được gia đình đồng ý hiến tạng cứu người.
Trong 6 ngày, Bệnh viện Việt Đức thực hiện 21 ca ghép tạng từ người cho chết não và người cho sống, hồi sinh nhiều cuộc đời bên bờ "cửa tử", trong đó có bệnh nhân ghép đồng thời cả gan - thận.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, năm 2024, Việt Nam ghi nhận 41 ca chết não hiến tạng, đây là con số kỷ lục của nước ta tính đến thời điểm hiện tại.
Mắc bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ 63 tuổi đã hiến tạng cứu sống nhiều bệnh nhân nặng. Trái tim và lá gan hiến tặng được ghép cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108.
Khép lại cuộc đời của chàng thanh niên 18 tuổi, còn dang dở với bao hoài bão, nhưng trái tim ấy đã đập lại trong lồng ngực của một cuộc đời khác, ánh mắt ấy sẽ thắp sáng trên một hình hài mới. Dẫu chưa từng gặp mặt, nhưng sợi dây kết nối sinh mệnh đã gắn kết những con người xa lạ, cho hành trình tiếp nối sự sống…
Tính đến nay, Việt Nam thực hiện được 9.100 ca ghép tạng, trong đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ghép được 2.273 ca, nhiều bệnh nhân được ghép cùng lúc nhiều tạng.
Bé gái 7 tuổi (Hà Nội) bị suy tim giai đoạn cuối đã được hồi sinh sự sống nhờ quả tim hiến của người chết não. Đây là ca ghép tim cho trẻ em thứ 10 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Gần 120 y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, trong đó có 60 y bác sỹ đến từ các trung tâm ghép tạng của Việt Nam đã tiến hành lấy đa tạng từ một người cho chết não tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh). Đây cũng là lần đầu tiên việc lấy tạng được thực hiện tại một bệnh viện tuyến tỉnh, từ đó chuyển tới nhiều trung tâm ghép tạng trong cả nước, xa nhất là tới Bệnh viện Trung ương Huế.
Cuộc sống chỉ tính bằng giờ, bằng ngày, sau khi nhận 60% gan phải từ con trai, bà Phạm Vân Thanh (SN 1962, Hà Nội) đã thoát khỏi cửa tử. Sáu năm nhận mảnh gan từ con, bà Thanh có cuộc sống khoẻ mạnh và hạnh phúc bên con cháu. Bà là ca ghép gan cấp cứu đầu tiên được thực hiện ở Bệnh viện Trung ương Quân đội (Bệnh viện 108). Sau 6 năm, Bệnh viện 108 đã trở thành trung tâm ghép gan lớn nhất cả nước với 204 ca ghép thành công.
Không may bị tai nạn giao thông (TNGT) trên đường đi làm về, nam công nhân ở Phú Thọ đã khép lại thanh xuân ở tuổi 32. Anh ra đi nhưng đã hiến tặng tim để hồi sinh sự sống cho 1 bệnh nhân ở Huế và hiến tặng gan, 2 thận cho 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Bệnh viện Việt Đức). 4 ca ghép tạng được thực hiện ngay sau đó, đã mang lại sự sống cho 4 người.
Bị nghẹt đường thở, bất thường động mạch phổi, không ngủ ngon được quá 30 phút, sự sống mong manh, bé Võ Đoàn Bảo Ng. (14 tháng tuổi, Châu Thành, Trà Vinh) được các bác sĩ đánh cược mạng sống trong một cuộc mổ cấp cứu "cân não" diễn ra 4 giờ đồng hồ.