#hối lỗi

Tìm được 4 kết quả

Lời hối lỗi của con gái gửi cha mẹ từ trại giam

Lời hối lỗi của con gái gửi cha mẹ từ trại giam

Phạm nhân Lê Thị Ngọc Huyền, hiện đang chấp hành án tại Phân trại 5, Trại giam Thủ Đức tâm sự, cha mẹ cô khi thấy con gái vướng tù tội, dù bao cay đắng ê chề phải gánh nhưng chưa một lời trách mắng con mình. Nhất là cha của cô, người luôn có những câu nói thức tỉnh cô vào những thời điểm then chốt của đời mình

Sự hối lỗi từ trại giam và chia sẻ của nhà quản lý

Sự hối lỗi từ trại giam và chia sẻ của nhà quản lý

Sau phút bốc đồng vì rượu bia, sau cú đạp ga, không làm chủ được tay lái, những tài xế gây họa phải trả giá bằng những năm tháng sống trong trại giam, bằng tiền bạc, mồ hôi nước mắt của bản thân và gia đình.
Phúc thẩm “đại án” xảy ra tại Ngân hàng DAB:Những lời hối lỗi muộn màng

Phúc thẩm “đại án” xảy ra tại Ngân hàng DAB:Những lời hối lỗi muộn màng

Ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á – DAB) cho biết cảm thấy ăn năn, hối hận, nhận thức được việc làm của mình đã ảnh hưởng tới nhiều cá nhân, đơn vị. Bị cáo cúi đầu xin lỗi vì những gì mình đã gây ra. Ông Trần Phương Bình cũng không quên xin lỗi các thuộc cấp, những người vì mình mà phạm tội…
Lời hối lỗi muộn mằn của Hà Văn Thắm

Lời hối lỗi muộn mằn của Hà Văn Thắm

“Họ làm việc đó (những nhân viên làm theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm) để giúp Ocean Bank giảm chi phí vượt trần. Họ làm việc này trước khi cơ quan điều tra vào cuộc. Họ là những người năng lực, nếu tách họ ra khỏi xã hội thì rất tiếc”, cựu Chủ tịch HĐQT Ocean Bank Hà Văn Thắm nói trong tâm trạng của người hối lỗi…