Lễ hội truyền thống Hội Lim được tổ chức trong hai ngày 28/2 – 1/3 (tức ngày 12 và 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại 7 thôn thuộc xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, với nhiều điểm nhấn văn hóa đặc sắc.
Hội Lim năm nay diễn ra trong hai ngày 9 và 10/2 (tức ngày 12 và 13 tháng Giêng năm Ất Tỵ) tại 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Lễ hội Lim được tổ chức nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn, đón nhận di sản văn hóa quốc gia, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống văn hóa lâu đời của quê hương Kinh Bắc.
Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhiều lần làm việc, kiểm tra phương án đảm bảo an toàn Hội Lim, chỉ đạo cụ thể từng lực lượng, đơn vị thực hiện nhiệm vụ của mình, chủ động có phương án giải quyết tốt các tình huống đột xuất, không để nảy sinh phức tạp.
Sơn nắm tay Thúy trảy hội Lim vào mười ba tháng giêng. Tay Thúy nõn nà nằm yên trong tay Sơn nóng bỏng. Bốn con mắt soi vào trong nhau thẹn thùng, tình tứ. Sơn mặc áo the đen, quần diềm bâu, đầu đội khăn xếp, tay khoác ô lục soạn, chân đi guốc mộc, bên Thúy mặc yếm thắm, váy sồi thâm, áo cánh lụa mỡ gà, áo mớ ba hồ thủy, áo tứ thân nâu non, thắt lưng hoa lý, đầu chít khăn mỏ quạ, tay cầm nón quai thao, chân xỏ hài cong.
Đến hẹn lại lên, cứ vào ngày 12, 13 tháng Giêng âm lịch, khách thập phương lại đổ về vùng đất quan họ trẩy hội Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và thưởng thức những làn điệu quan họ của các liền anh, liền chị.
Quan họ, trong quá trình bảo tồn, phát triển sẽ còn có những khi vượt ra ngoài chuẩn mực. Nhưng, nếu đồng hành cùng người Kinh Bắc bằng tinh thần xây dựng, sự hiểu biết và bao dung, Quan họ sẽ phát huy đúng giá trị, mãi xứng đáng là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại như thế giới công nhận.
Trao đổi với phóng viên Báo CAND chiều ngày 9-2, Đại tá Trần Trọng Thực, trưởng Công an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết, trò chơi đá gà trong khuôn khổ lễ hội vùng Lim đã buộc phải dừng lại sau khi phát hiện khu vực tổ chức đá gà xảy ra hiện tượng cá cược.
Người thay, kẻ mặc, cười cười nói nói, đứng bên lùm cây và cả lối dẫn vào chùa… Đây là cảnh có thật diễn ra vào sáng 9-2 (tức 13- 1 âm lịch) ở Hội Lim (Tiên Du, Bắc Ninh).
Hội Lim là lễ hội văn hoá nghệ thuật có từ lâu đời đặc sắc của làng quê quan họ Bắc Ninh. Đây là lễ hội đông vui và nổi tiếng nhất trong các hội Quan họ. Hội mở vào ngày 12, 13 tháng Giêng (âm lịch), đúng vào phiên chợ đầu năm của chợ Lim.
Hôm nay, 13 tháng giêng (âm lịch), hàng nghìn lượt khách về trảy hội chật kín đồi Lim. Chiều muộn những lượt khách về dần thì toàn bộ khu vực đồi Lim dường như “ngập” trong rác.
Ông Nguyễn Văn Ánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết: Những năm qua, việc tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã đảm bảo đúng quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Tuy nhiên, việc thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ hội còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Năm 2015, Bắc Ninh sẽ tiếp tục siết chặt công tác quản lý, chấn chỉnh lễ hội.