Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh xảy ra một số vụ án mà thủ phạm là người chưa thành niên với tính chất, mức độ phạm tội đặc biệt nguy hiểm. Trong đó, có những tội danh như cướp và cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và thậm chí là cả giết người, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về xu thế phạm tội của một bộ phận người trẻ hiện nay.
Mặc dù viên cảnh sát Derek Chauvin đã bị sa thải và cáo buộc tội giết người cấp độ ba, nhưng người biểu tình vẫn tiếp tục đổ xuống đường đêm này qua đêm khác vì họ không chỉ biểu tình phản đối một vụ giết người đơn lẻ mà phản đối tình trạng cảnh sát dùng bạo lực tràn lan nhưng hầu như không phải chịu hậu quả gì. Các cuộc biểu tình này đang làm dấy lên lo ngại về làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới.
Vụ việc nổ xe khách Khánh Đơn mang BKS Lào UN-3897 tại địa phận huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn (Lào), cách Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) khoảng 15 km khiến 8 người trên xe chết tại chỗ, 4 người bị thương nặng vào sáng sớm 2-6 vừa qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng “xe ngoại, xế nội” vốn đang rất nhức nhối tại Nghệ An từ trước đến nay.
Vụ cháy hai quán karaoke New và Idol trên đường Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3 (TP HCM) đêm 30/12 làm 1 người chết, cháy lan sang 7 căn nhà khác gây thiệt hại lớn đêm cuối năm 2014 đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về tình trạng gắn biển quảng cáo khổ lớn một cách vô tội vạ, khiến khách vào ca hát trong các quán karaoke như bị nhốt vào lồng sắt.