Sáng 4/12, bà Lương Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, một nam học sinh lớp 2 của nhà trường vừa bị tai nạn đuối nước thương tâm.
Ngày 25/3, Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chấn thương ở vùng đầu, tại sân Đình Lệ Mật (phường Việt Hưng, quận Long Biên), hiện đang nguy kịch.
Trưa 3/6, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh lớp 8 bị đuối nước mất tích vào chiều 2/6 tại khu vực biển Bãi Rạng, giáp ranh giữa xã Tam Nghĩa và xã Tam Quang (huyện Núi Thành, Quảng Nam).
Sáng 8/4, người nhà cháu Nguyễn Văn Toàn (SN 2009, học sinh Trường THCS Võ Văn Kiệt - thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã nhận được tin báo tìm thấy cháu tại TP Hồ Chí Minh, tình trạng sức khỏe ổn định, sau gần 3 ngày thông báo đi lạc, mất tích.
Chiều 1/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ đuối dưới sông Đa Nhim, đoạn qua địa phận xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) là em Đ. S. L (SN 2004).
Gia đình, thầy cô giáo Trường THCS thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đang tích cực tiềm kiếm nữ sinh B.H.N.N. (13 tuổi, học lớp 8), mất tích chưa rõ nguyên nhân.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&DT) Hà Nội vừa ký Quyết định tặng giấy khen, biểu dương hành động đẹp, việc làm tốt cho các em học sinh trường THCS Bồ Đề nhặt được 50 triệu đồng trả lại người đánh mất. Đồng thời, đề xuất UBND Thành phố biểu dương gương người tốt việc tốt đối với các học sinh này.
Ngày 25-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Việt Anh (SN 1983, giáo viên tin học Trường THCS số 2, Thượng Hà, Bảo Yên, Lào Cai) về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 145 Bộ Luật hình sự.
Vào lúc 5h chiều 30/3, em Quân Đặng Minh Quân (học sinh lớp 8 phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một) được anh ruột là Đặng Minh Quang (22 tuổi, ngụ phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một) điều khiển xe máy mang BKS: 61H4- 0567 rước đi học về nhà trên đường CMT8.
Bất chấp có biển cảnh báo Hồ sâu nguy hiểm, một nhóm 7 học sinh xuống tắm, số còn lại 4 em do không biết bơi nên ở trên bờ chơi. Tuấn Anh không biết bơi nhưng cũng lấy cây chuối bơi theo các bạn, được một đoạn thì rơi vào điểm sâu. Tuấn Anh kêu cứu rồi chìm xuống nước.