Hè về, thay vì giao con cho các lớp học thêm và tiếp tục bận rộn đưa đón, ngày càng nhiều phụ huynh chọn cách xả hơi cho cả nhà, biến mùa hè thành dịp nghỉ ngơi đáng nhớ cho các con và cả nhà.
Những ngày nghỉ ở nhà chống dịch không còn lãng phí và nhàm chán khi cả con và bố mẹ đều có cơ hội “học mà chơi” cùng bộ giải pháp giáo dục trực tuyến khổng lồ MobiEdu do MobiFone cung cấp.
Học sinh nghỉ hè thì các phụ huynh nháo nhào đi tìm lớp dạy trẻ các kỹ năng. Trại hè thì nhiều vô kể. Trại hè thể thao thì bơi lội, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ… Trại hè nghệ thuật thì dạy cho các con kỹ năng "đàn ca sáo nhị". Đông nhất là học piano.
Một năm học vừa kết thúc, nhiều trẻ em ở Hà Nội lại bù đầu vào các chương trình học hè. Trẻ chuẩn bị vào lớp 1 thì hì hụi bên các “lò” luyện chữ, trẻ lớn hơn thì đến các trung tâm Anh ngữ, các lớp học nghệ thuật, thậm chí vẫn đến các lớp học thêm toán, văn. Các trung tâm văn hóa rầm rộ chiêu sinh từ cuối tháng 5, những môn học hot lúc nào cũng hết chỗ trước.
Tỉnh táo trước những lời quảng cáo, "tán khéo" để lựa chọn khóa học hè phù hợp với tình hình tài chính, trình độ, lứa tuổi của trẻ là điều các chuyên gia muốn gửi đến phụ huynh.
Những lớp học bơi có số lượng lên tới cả trăm học sinh, những bể bơi ken đặc người học bơi, lẫn lộn người tập và người chơi… tạo nên khung cảnh nhốn nháo trong các bể bơi khiến nhiều người lo ngại. “Không biết bơi không lấy tiền” là những quảng cáo nhan nhản ở các trường học. Chất lượng nước bể bơi, chất lượng dạy bơi cho trẻ em mỗi dịp hè đến đang bị mất kiểm soát.