Những ngày này, TP Hải Phòng đang tập trung cao độ cho việc di dời cảng Hoàng Diệu để giải phóng mặt bằng cho dự án công trình mới. Vẫn biết quá trình phát triển là tất yếu, nhưng nhiều người Hải Phòng không khỏi ngậm ngùi khi phải chia tay với di tích đã tạo dựng danh hiệu “Thành phố Cảng” suốt 150 năm qua.
22h đêm 2/8, dưới cơn mưa dầm, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an và dân quân, bảo vệ dân phố phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn chia nhau túc trực để canh gác, phong tỏa khu dân cư trên đường Hàng Diệu.
Nơi tổ chức đánh bạc ở nhiều địa điểm khác nhau, mỗi ngày địa điểm, các đối tượng đánh bạc đều được đổi và thường xa khu dân cư sinh sống, gần cánh đồng. Ngoài ra, nơi tổ chức đánh bạc được gắn thiết bị camera quan sát, cửa ra vào được làm nhiều lớp. Khi các con bạc đã đến đủ, cửa được đóng lại cho đến khi buổi đánh bạc kết thúc, không ai được tự ý ra vào trong thời gian
Năm 1880, Vua Tự Đức phong Hoàng Diệu làm Tổng đốc Hà Ninh, trấn nhậm thành Hà Nội. Ông vừa lo tổ chức bố phòng vừa lo an dân. Hai năm sau, Pháp tấn công thành Hà Nội. Thế giặc mạnh, không chống cự nổi, Hoàng Diệu đã tuẫn tiết nêu cao lòng trung nghĩa của mình.