Ngày 27/6, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”.
Ngày 28/3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.
Chiều 3/11, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định truy nã đối với Hoàng Anh Tuấn (SN 1979; ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức; nơi ở: phường 4, quận 8) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong cuộc phỏng vấn với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vào ngày 6/3, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng, các cầu thủ U20 Việt Nam cảm thấy vui vẻ sau chiến thắng nhưng phải kiểm soát cảm xúc vì hành trình phía trước còn dài.
Ở ngoài cái ngưỡng “ngũ thập tri thiên mệnh”, HLV Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1968) có lẽ đã thấu hiểu hết sự nghiệt ngã của cái nghiệp ông đam mê và theo đuổi.
Chiều qua, giải vô địch bóng đá U.18 Đông Nam Á chính thức khai mạc ở Myanmar. Thạm dự giải này, U.18 Việt Nam của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đặt mục tiêu ít nhất cũng phải vào đến chung kết, và nếu may mắn có thể nhắm đến ngôi vô địch.
Công an huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ Hoàng Anh Tuấn, 23 tuổi, trú tại xã Đông Xá, huyện Vân Đồn về hành vi giết người.
Những con đường đi lên các tỉnh Đông Bắc là một trong những tuyến, trọng điểm mà những kẻ buôn bán ma túy chọn làm đường để vận chuyển sang Trung Quốc, cũng là con đường mà ma túy tổng hợp thẩm lậu vào Việt Nam tiêu thụ. Chính vì thế mà lực lượng chức năng phải cố gắng hết mình để kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn loại tội phạm này.
Thông tin khiến cả làng banh nỉ thế giới bất ngờ đó là tay vợt Maria Sharapova thừa nhận sử dụng chất cấm trong thi đấu thể thao (doping). VĐV được mệnh danh là “búp bê Nga” này xác nhận mình đã không vượt qua cuộc kiểm tra doping và được thông báo đã sử dụng chất cấm meldonium ở mẫu thử.
Chỉ một cái nhịp cuối ấy thôi là HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ cùng Đội tuyển U.19 Việt Nam giật cúp vàng Đông Nam Á, và từ sâu thẳm lòng mình ông Tuấn tin vào chiếc cúp vàng ấy. Tin vào cái điều mà liên tiếp 2 năm trước, thế hệ U.19 của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... chưa làm được. Thế nhưng sau cái nhịp cuối vỡ nặng 6 bàn thì ông Tuấn phải thừa nhận: "Thái Lan hơn chúng ta toàn diện". Cái nhịp cuối rất gần mà rất xa là vì thế.
Họ là những chiến sĩ Công an tuổi đời còn trẻ nhưng đã đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực công tác. Trong khi nhiều bạn trẻ tự bằng lòng với cuộc sống hiện tại, hay tìm cách mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, thì họ sẵn sàng cống hiến cả tuổi xuân, lăn xả vào hiểm nguy để giữ gìn bình yên cho cuộc sống.