Khó ai có thể ngờ, nữ bệnh nhân bị bắn xuyên tim khi cùng gia đình đi chơi thuyền trên hồ Cấm Sơn (Lục Ngạn, Bắc Giang) vào dịp nghỉ lễ 30-4 vừa qua đã được cứu sống, hồi phục và xuất viện.
Ở miền thượng du tỉnh Bắc Giang có một hồ nước bao la đang cung cấp nước sạch cho cả TP Bắc Giang, một phần huyện Lạng Giang, cùng một lượng lớn tôm cá nuôi sống bao thế hệ đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây - đó là hồ Cấm Sơn thuộc huyện Lục Ngạn.
Sau 4 năm xây dựng, tháng 6-2017, con đường “xóa mù” mang tên Đoàn Kết ở ốc đảo Đồng Mậm nằm giữa lòng hồ Cấm Sơn, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã được khánh thành.
Nghe người bạn kể về hành trình kêu gọi, quyên góp để xây dựng con đường Đoàn Kết dài 20km nối ốc đảo Đồng Mậm nằm giữa lòng hồ Cấm Sơn đến trung tâm xã của một số nhà báo ở Hà Nội, chúng tôi đã tìm về xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang để trải nghiệm với người dân khi có con đường mới.
Chỉ cách Hà Nội gần 100km và thêm khoảng 1 giờ đi thuyền nhưng thôn Đồng Mậm, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang lại biệt lập như một ốc đảo ở giữa lòng hồ Cấm Sơn.
Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang Trương Văn Nam cho biết, Thanh tra tỉnh vừa có kết luận thanh tra dự án sắp xếp và ổn định dân cư vùng cần di dời khỏi lòng hồ Cấm Sơn, thôn Na Hem, xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn.