Khi hai mặt nước soi chung bầu trời
Ngày xửa ngày xưa, ở phương Bắc của đất Việt, có hai vị thần trấn giữ hai hồ nước lớn - một nằm giữa núi rừng trùng điệp, một trải mình bên đồi chè xanh bát ngát.
Ngày xửa ngày xưa, ở phương Bắc của đất Việt, có hai vị thần trấn giữ hai hồ nước lớn - một nằm giữa núi rừng trùng điệp, một trải mình bên đồi chè xanh bát ngát.
Chiều 15/7, trong chương trình công tác tại Bắc Kạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát thực địa hai dự án đường bộ trong điểm của tỉnh là đường cao tốc Chợ Mới-Thành phố Bắc Kạn và tuyến đường thành phố Bắc Kạn-Ba Bể kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang).
Là một trong 20 hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất thế giới, hồ Ba Bể có diện tích 500ha, nằm trong khu vực Vườn quốc gia Ba Bể, thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền địa phương, hoạt động du lịch hồ Ba Bể từng bước được cải thiện, thu hút du khách.
Bắt đầu từ 1/1, Nghị định số 139 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa chính thức có hiệu lực.
7 giờ sáng, cả vùng hồ lặng như tờ, lạnh cóng và mờ mịt hơi sương. Từ bờ bên kia, chiếc thuyền máy xé nước lao vút đi. Trên thuyền, thầy giáo Đào Thiện Khiêm - Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học và THCS Nam Mẫu, huyện Ba Bể đang chăm chú bẻ lái, chở theo 8 thầy, cô giáo băng qua hồ đến lớp...