Nhiều người sẽ phát sốc nếu nhìn lên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) lúc này, nơi mà Real Madrid rơi đến tận vị trí thứ 8, với 8 điểm tròn trĩnh, và bị đội đầu bảng Barcelona bỏ xa tới 7 điểm. Cái gì đang xảy ra với đội bóng của thuyền trưởng Zidane vậy?
Thắng Celta Vigo 4-1 trong trận đấu bù La Liga (giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha) rạng sáng qua, Real Madrid đã có cả thảy 90 điểm, hơn đại kình địch Barca 3 điểm.
Phút 79 trận Real Madird - Athletic Bilbao, trong khuôn khổ giải vô địch Tây Ban Nha vào cuối tuần qua, ngôi sao Ronaldo bị HLV trưởng Zidane thay ra sân bằng Isco. Ngay lập tức Ronaldo lẩm bẩm rồi tỏ vẻ khó chịu trên đường piste.
Với bàn thắng vàng của Sergio Ramos ở đúng phút bù giờ thứ 3, ấn định chiến thắng 3-2 cho Real Madrid trước Deportivo La Coruna, đội chủ sân Bernabeu đã xác lập một kỷ lục mới cùng HLV Zidane.
Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter trong một lần được đề nghị đánh giá về Messi và Ronaldo đã bảo: "Messi giống một chú bé ngoan, còn Ronaldo giống như một tư lệnh sân cỏ". Sau đó, Ronaldo đã bất bình ra mặt với Sepp Blatter, nhưng với những gì cầu thủ này thể hiện trong trận Real - Las Palmas tại La Liga hôm 24 tháng 9 vừa qua, chắc chắn nhiều người có lý do để gật gù: Blatter từng nói những nhiều câu hớ, nhưng riêng về Ronaldo thì có vẻ ông không hớ.
Gần 2/3 lượng độc giả tham gia khảo sát trên tờ Marca (thân Real Madrid) mới đây cho biết, họ muốn thấy đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vô địch La Liga ở mùa giải 2016/2017 hơn là tiếp tục giành thêm một danh hiệu Champions League nữa. Kết quả ấy đủ nói lên đâu là mục tiêu số 1 của thầy trò Zidane trong 9 tháng sắp tới.
Real Madrid và Atletico Madrid một lần nữa lại gặp nhau ở trận chung kết Champions League mùa giải 2015-2016. Đây sẽ là cuộc trả thù sòng phẳng cho HLV Simeone hay sẽ là lần thứ 11 của Real trở thành Vua của Châu âu?.
Sau trận đấu tại vòng cuối cùng của mùa giải, HLV Zidane chia sẻ: “Chúng tôi có một chút thất vọng khi không thể thay đổi việc Barcelona vô địch sau 38 vòng đấu. Real cũng xứng đáng vô địch. Các bạn phải ngả mũ với những gì chúng tôi làm được".
Bốn tháng cầm quân, Zidane đã đưa con tàu Real chấp chới giữa sóng gió dần dần ổn định, và đang đứng trước cơ hội cập vào hải cảng chiến thắng sau cùng tại đấu trường Champions League.
Bốn ngày trước, thầy trò Zidane lên mây sau chiến thắng đại kình địch Barcelona, thế nhưng rạng sáng qua, tại lượt đi tứ kết Champions League trên nước Đức thì họ lại bị "chiếu dưới" Wolfsburg dành cho 2 cái bạt tai đau điếng.