Thất bại trên chấm luân lưu 11m trước Man City (trong hai hiệp chính và hai hiệp phụ, hai đội hoà 1-1) tại chung kết cúp Liên đoàn Anh, HLV trưởng Jurgen Kloop không giấu nổi sự thất vọng.
Lần đầu tiên bị Wenger (trên cương vị HLV trưởng Arsenal) đánh bại. Lần đầu tiên bị Pellegrini (trên cương vị HLV trưởng Man City) đánh bại. Lần đầu tiên khởi đầu giải Ngoại hạng Anh với thành tích 1 điểm sau 2 lượt trận - thành tích kém nhất từ trước đến giờ. Và lần đầu tiên vấp phải một làn sóng chỉ trích toàn diện sau khi gây gổ với nữ bác sĩ xinh đẹp Caneiro. Có thể nói "Người hạnh phúc" Jose Mourinho đang rơi vào một vực xoáy không dễ thoát ra chút nào.
"Nếu quả phạt đền ở phút thứ 78 được thực hiện thành công thì có thể mọi thứ sẽ khác vì lúc đó vẫn còn khoảng 15 phút nữa để chúng tôi cố gắng ghi thêm một bàn" - đó là đánh giá của HLV trưởng Man City Pellegrini sau trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa đội này với chủ nhà Barcelona vào rạng sáng qua.
Giới hâm mộ bóng đá Anh không quên sau 90 phút lượt đi trên sân nhà, bị Chelsea cầm hoà 1-1 thì HLV trưởng Man City Pellegrini đã lớn tiếng phê phán lối chơi phòng ngự thực dụng của đối phương là "lối chơi của những đội bóng nhỏ". Nhưng sau trận lượt về cũng hoà 1-1, và Chelsea cũng đá phòng ngự rõ rệt vào rạng sáng qua thì nhà cầm quân người Chile không còn đưa ra những đánh giá như vậy nữa.