Cuộc gặp gỡ báo chí định kỳ vào sáng qua, HLV trưởng ĐTVN Nguyễn Hữu Thắng nói lên 3 nỗi lo của mình trước đợt tập trung mới. Không hiểu là những nỗi lo ấy rồi sẽ được những người có trách nhiệm chia sẻ và gánh vác tới đâu.
Chiều 11-3, tại trụ sở VFF, tân HLV trưởng ĐTVN Nguyễn Hữu Thắng đã công bố danh sách 32 cầu thủ ĐTVN chuẩn bị cho các trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq tại vòng loại World Cup 2018 vào cuối tháng này.
Khoan bàn tới việc HLV trưởng ĐTVN Toshiya Miura giỏi hay không, và có thật sự phù hợp với bóng đá Việt Nam hay không, điều đáng bàn là từ thời Riedl, Calisto đến Miura, người ta không nhìn thấy một cơ chế phản biện HLV trưởng ĐTQG một cách thông minh và đúng. Và có lẽ đấy mới là điểm chết của chúng ta.
Ông Toshyia Miura - HLV trưởng ĐTVN khi trả lời phỏng vấn một đài truyền hình Nhật Bản quê mình đã không ngại trách những nhà lãnh đạo bóng đá Việt Nam không dám đặt mục tiêu World Cup.
Trong lần đầu tiên "vi hành" sân Pleiku để chứng kiến cuộc so tài đỉnh cao giữa chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai với đội đầu bảng Quảng Ninh (đấu sớm vòng 6 V.League, thứ Bảy tuần rồi), HLV trưởng ĐTVN Toshyia Miura ngồi trên ghế VIP, ngay cạnh ông trưởng giải Nguyễn Minh Ngọc. Ông Miura có vẻ bỡ ngỡ khi nghe BTC sân nhắc đến tên mình, nên phải đợi ông Ngọc "nhắc khéo" thì mới từ tốn đứng dậy chào khán giả. Không biết là cái cảm giác bỡ ngỡ ấy có xuất hiện khi ông nhìn xuống sân, xem 22 con người bày binh bố trận?
Vòng 2 V.League khi ông Toshiya Miura - HLV trưởng ĐTVN và ĐT U.23 Việt Nam ngồi ở sân Long An xem chủ nhà đấu trận với Hoàng Anh Gia Lai thì ai cũng nghĩ ông muốn ngắm nghía lứa cầu thủ tài năng của bầu Đức. Nghĩ thế nên ai cũng tưởng đến vòng 3 ông sẽ lên Pleiku xem tiếp trận Hoàng Anh - Thanh Hóa, thế mà...
Cho đến lúc này thì tôi - với tư cách một nhà báo thể thao, một người đã từng hy vọng, từng thất vọng, thậm chí từng xích mích với không ít đời HLV trưởng ĐTVN vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng HLV trưởng ĐTVN Toshyia Miura về mặt lý tính.