HLV Kitisak từ chức sau khi đã gắn bó với CLB Bóng đá Công an Hà Nội (CAHN) chưa đầy 4 tháng. Chặng đường còn lại của mùa giải sẽ mang đến nhiều vấn đề cho đội bóng trong cuộc đua vô địch.
Năm 2021, huấn luyện viên Kiatisak trở lại Việt Nam dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai theo tiếng gọi của bầu Đức. Thời điểm đó, bầu Đức từng nhiều lần khẳng định rằng, Kiatisak vẫn là “quân” ông và gọi về lúc nào cũng được. Đấy là thời điểm Hoàng Anh Gia Lai cần một người để vực dậy chuyên môn và tinh thần.
ĐT Thái Lan đã có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam. Tuy nhiên, cách mà HLV Nishino và các học trò xuất hiện bí hiểm hơn sự cởi mở mà người tiền nhiệm Kiatisak tạo ra cách đây 4 năm.
Liên đoàn Bóng đá Thái Lan với ông chủ tịch Somyot đang chuẩn bị lên một kế hoạch 20 năm, chưa từng có trong lịch sử bóng đá Thái Lan. Cái kế hoạch mà ở đó năm 2038, Đội tuyển Thái Lan phải tham dự VCK World Cup. Còn bóng đá Việt Nam thì sao?
Kiatisak vẫn đứng sát sạt đường piste, khoanh tay chỉ đạo học trò như các trận đấu khác tại AFF Suzuki Cup năm nay. Nhưng lần này, trên gương mặt "Sắc" là những thoáng lo lắng, chứ không phải trạng thái tự tin như mọi lần.
Đã có thời bóng đá Đông Nam Á tràn ngập các ông thầy ngoại. Nhưng có vẻ cái thời đó đã lùi xa trong quá khứ. Hiện tại, các đội tuyển Quốc gia Đông Nam Á đã hiểu về tầm quan trọng của thầy nội và sẵn sàng trao cơ hội cho thầy nội.
Đoàn quân của HLV Kiatisak đã nhận được số tiền thưởng 30 triệu bath (tương đương 20 tỷ đồng) từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan nhờ chiến tích lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á, với vị trí nhất bảng F với sự hiện diện của Iraq, Đài Loan (Trung Quốc) và ĐT Việt Nam của chúng ta.
Ngày 13-1, trong trận đấu đầu tiên của mình tại VCK U.23 châu Á tại Qatar, U.23 Thái Lan đã có trận hoà 1-1 với U.23 Saudi Arabia. Đây là trận đấu mà Thái Lan đã thua bàn trước ở phút thứ 71, nhưng sau đó, nhờ quyết tâm và lối chơi đôi công hiệu quả đã có bàn gỡ 1-1 ở phút thứ 82, giành được 1 điểm đầu tiên.
Hôm qua, cánh phóng viên Việt Nam đã "quây chặt" thuyền trưởng ĐT Thái Lan Kiatisak và cầu thủ trẻ được mệnh danh là "Messi Thái" - Chanathip từ sân bay Nội Bài về tới khách sạn Crowne Plaza. Và khi một phóng viên đặt câu hỏi: "Có sợ lối đá rắn hay không?" thì "Messi Thái" trả lời: "Đá rắn là đặc sản của Việt Nam rồi".
Điểm sáng lớn nhất của U.19 Thái Lan tại giải vô địch U.19 Đông Nam Á mới đây không hẳn là trận chung kết thắng Việt Nam 6 bàn, cũng không hẳn là việc họ đã trả được "món nợ" mình từng nợ lứa U.19 của những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh 2 năm về trước, mà là một lối chơi mang tính chiến lược rất cao.
Toàn thắng tất cả các trận đấu, ghi 21 bàn, chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn, U 23 Thái Lan bảo vệ thành công và ấn tượng ngôi vô địch SEA Games của mình. Quan trọng hơn, chức vô địch này chính thức mở ra một thời kỳ bá chủ mới của người Thái ở làng cầu khu vực.
U23 Thái Lan được nhận diện là đối trọng đáng kể nhất của U23 Việt Nam trong hành trình đi tìm chiếc huy chương vàng tại Sea Games. Và sau cuộc đối đầu giữa 2 đội ở lượt trận vòng bảng tối qua càng có cơ sở để nhận định rằng người Thái quả thực vẫn sẽ là ngọn núi thách thức giấc mơ vàng của thầy trò HLV Miura...
Nếu như ở trời Âu, Real Madrid và Barcelona là hai kỳ phùng địch thủ không đội trời chung thì ở vùng trũng Đông Nam Á, người Việt Nam luôn coi việc thắng đối thủ Thái Lan như một cơn mưa giải hạn.
Mặc dù luôn giữ một biểu hiện bên ngoài thận trọng nhưng thực bụng, cả U.23 Việt Nam lẫn Thái Lan đều tin là sẽ gặp lại nhau trong trận chung kết SEA Games. Và vì thế trận đấu cuối cùng ở vòng bảng hôm nay, với cả hai có thể chỉ là một cuộc chơi bài ảo.