Chỉ còn đúng 4 ngày nữa (ngày 8-11), đội tuyển (ĐT) quốc gia Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Lào trong khuôn khổ Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á – AFF Cup 2018. Đây là giải đấu quan trọng nhất đối với đội tuyển Việt Nam.
Trận chung kết lượt về Cúp Quốc gia 2016 kết thúc, HLV Calisto tiến nhanh từ khán đài xuống sân gặp HLV trưởng Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng. Ông "Tô" giơ một ngón tay cái về phía trước, cười tươi và bảo: "Hùng! Số 1 đấy!".
Sau một thời gian dài xa cách, cựu HLV CLB Long An và Đội tuyển Việt Nam Henrique Calisto đã trở lại Việt Nam vào tối ngày 21-9 vừa qua. Trông thầy "Tô" mập hơn và già hơn, nhưng cái phong thái gần gũi, bụi bặm thì vẫn vậy.
Đấy là hai thầy ngoại gần nhất với bóng đá Việt Nam. Người thứ nhất từng đưa ĐTVN vô địch AFF Suzuki Cup 2008, còn người thứ hai bước đầu đang tạo ấn tượng lớn với một tác phong huấn luyện hiện đại, bài bản. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy, hai con người này điển hình cho hai mô típ hoàn toàn khác biệt.
ĐTQG chỉ vừa thua là cả một hội chứng “xé” đã xuất hiện. Trách người “xé” cũng chỉ là một phần, phần còn lại có lẽ phải trách cái khí quyển bóng đá độc hài được dồn nén qua nhiều năm, khiến người ta không thể không “xé” mỗi khi có chuyện.