Hãng thông tấn AP trước đó đưa tin rằng chính quyền Biden đã thông báo với Nga rằng họ không có ý định quay trở lại Hiệp ước Bầu trời Mở, cho phép hai nước thực hiện các chuyến bay giám sát trên không phận của nhau.
Ngày 15-1, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow bắt đầu các thủ tục trong nước để rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở nhằm đáp trả tương xứng quyết định đơn phương của Mỹ hồi tháng 11-2020. Hành động của Nga diễn ra ngay trước ngày Nhà Trắng chuẩn bị bước sang trang mới như một “phép thử” phản ứng của chính quyền Washington sắp tới.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/11, Mỹ đã chính thức rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở kéo dài hàng thập kỷ, khoảng sáu tháng sau khi Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên công bố quyết định này.
Quan chức ngoại giao Nga cho hay Moscow không còn coi Washington là một đối tác có khả năng đàm phán và mất niềm tin vào phía Mỹ vì liên tục rút khỏi các thỏa thuận quốc tế.
Sau Hiệp ước INF, Mỹ lại muốn rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở cho phép các nước thực hiện các chuyến bay giám sát lẫn nhau để tránh xảy ra chiến tranh thế giới mới. Vì sao Tổng thống Donald Trump muốn được thoát khỏi những ràng buộc đó? Quyết định này có đặt nhân loại vào vòng nguy hiểm mới?
Đó là lời nhận xét của Nga đối với quyết định rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở (OST) của Mỹ. Moscow khẳng định sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để cứu vãn một trong số ít các trụ cột kiểm soát vũ trang còn lại trên thế giới này, đồng thời bác bỏ những cáo buộc cho rằng Nga đã vi phạm hiệp ước.
Việc chính quyền Trump rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở (Open Skies Treaty) làm suy yếu an ninh xuyên Đại Tây Dương và là một động thái được tham mưu kém, theo nghị sĩ Alcee Hastings.
Trinh sát cơ Tu-154M của quân đội Nga vừa thực hiện chuyến bay qua các căn cứ quân sự của Mỹ, gồm khu tuyệt mật Vùng 51, trong khuôn khổ Hiệp ước Bầu trời Mở.
Một máy bay trinh sát của Không quân Nga ngày 9-8 đã bay trên tòa nhà Quốc hội, Nhà Trắng, Cơ quan tình báo an ninh trung ương (CIA), Lầu Năm Góc và nhiều căn cứ quân sự của Mỹ.