Thời tiết nắng nóng, nhiều người chọn uống bia 'giải nhiệt' rồi điều khiển phương tiện về nhà, dẫn đến hàng loạt vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện, xử lý.
Hè về, ve ngân nức nở, phượng vĩ đơm bông và mùa thi kề cận. Nhìn những gương mặt lặng thầm, ánh mắt lo âu của các cô cậu học trò lòng bỗng dâng bao yêu thương, hoài cảm. Nhớ những kì thi dằng dặc và xao xác một thời.
Năm nào cũng vậy, mỗi khi hè về, cùng với việc học sinh được nghỉ ngơi, vui chơi sau những tháng ngày miệt mài học tập, thì một vấn đề rất đáng lo ngại cũng đặt ra, đó là nguy cơ trẻ bị đuối nước...
Tuyến đường khoảng 4 km trên quốc lộ 80 qua xã Bình Thành, dọc theo bờ Kênh Lấp Vò (hướng từ Sa Đéc đến bến phà Vàm Cống, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp), hàng phượng vĩ rực rỡ đẹp đến nao lòng vào những ngày tháng 5.
Theo thống kê của Cục Quản lý môi trường, Bộ Y tế, trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 370.000 trẻ em bị tai nạn, thương tích. Trong đó, trẻ em tử vong do đuối nước lên tới 3.500 trẻ. Đây thực sự là nỗi ám ảnh đối với nhiều phụ huynh, nhất là gần đây, trên địa bàn cả nước thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn đuối nước tập thể khiến nhiều trẻ bị tử vong.
Giữa tiết trời chói chang của tháng 5, những chùm hoa Muồng Hoàng Yến vàng rực đua nhau khoe sắc khiến nhiều con đường của thủ đô Hà Nội như được nhuộm một màu vàng rực rỡ.