Bị nhắc nhở khi cố tình đậu xe ô tô gây cản trở giao thông hoặc chỉ bị người đi đường va quẹt nhẹ là lập tức nhảy xuống tấn công không nương tay, gây thương tích cho đối phương. Đến khi đứng trước vành móng ngựa, nhận mức án phạt tù thì các đối tượng mới nhận thức được hành vi của mình không chỉ mang tính côn đồ, mà còn gây mất an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên đường phố.
Chỉ cần những va chạm, mâu thuẫn nhỏ nhặt trên đường nhưng thay vì cùng nhau nói chuyện, hòa giải thì không ít đối tượng lại sử dụng nắm đấm để giải quyết. Nhiều vụ việc, video clip nạn nhân bị hành hung dã man giữa đường, giữa phố trên mạng xã hội khiến dư luận không khỏi bức xúc và mong muốn các cơ quan chức năng phải nghiêm trị, tăng tính răn đe, xử lý đối với các đối tượng vi phạm.
Từ một việc nhỏ có thể dàn xếp nhẹ nhàng bằng lời xin lỗi, thế nhưng người đàn ông gây ra sai lầm đã có những động thái hung hăng, thiếu văn hóa trước sự chứng kiến của nhiều người dân và du khách ở phố biển Nha Trang. Kết cục người đàn ông này đã phải vào vòng tố tụng hình sự khi đang ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Bình ở Khánh Hòa.
Ra đường với cái đầu “nóng”, khi xảy ra va chạm giao thông, nhiều người không cần biết đúng sai, nhẹ thì chửi bới, nặng thì lao vào ẩu đả, hung hăng xuống tay đánh đập dã man người khác. Chỉ một phút côn đồ mà vướng vòng lao lý, để lại vết nhơ cả cuộc đời…
Ngày 7/1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 47 giây, ghi lại hình ảnh một người đàn ông chạy xe máy chặn trước đầu xe tải đang lưu thông, tay cầm cục gạch, có thái độ hung hăng, chửi bới người xung quanh, thách thức tài xế đánh nhau. Người đàn ông cầm cục gạch hô lớn "đường này của tao, mày xuống đây...", rồi lấy gạch đập vào xe tải và buông lời đe dọa, thách thức đánh nhau với tài xế xe tải, sau đó ném cục gạch về phía xe tải và bỏ đi.
Dù khu vực cách ly COVID-19 có nhiều biển báo cấm người không có nhiệm vụ không được lại gần nhưng các đối tượng không chấp hành, khi bị nhắc nhở thì cay cú, ném xăng cháy vào chốt bảo vệ của lực lượng làm nhiệm vụ.
Người đàn ông 79 tuổi chửi bới, lăng mạ và dùng mũ cối đánh vào mặt cán bộ Công an phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, Hà Nội) khi bị nhắc nhở ra đường không đeo khẩu trang phòng dịch. Hiện ông này đã bị phường Nghĩa Đô xử phạt hành chính 2 triệu đồng.
TAND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã tuyên án 12 tháng tù giam đối tượng dùng dao đâm Trưởng Công an xã đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19.
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, từ ngày 31-12-2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch.
Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhưng do thiếu kiềm chế, bị kích động, lôi kéo… mà thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ hỗn chiến có sự tham gia của hàng chục đối tượng xảy ra trên đường phố TP Hồ Chí Minh.
Ngày 31-7, Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn trình báo của ông Phạm Tùng Linh (50 tuổi, ngụ quận 3) - chủ quán Phở Hòa ở địa chỉ số 260C Pasteur, phường 8, quận 3, TP Hồ Chí Minh, về việc quán của ông liên tục bị người lạ tạt sơn, mắm tôm, lòng thối đến 8 lần.
Nhân lúc anh Phúc không đề phòng, tài xế taxi đã bất ngờ dùng tuýp sắt đập vào đầu bên trái của anh Phúc, sau đó phóng xe di chuyển. Cú đập mạnh đã khiến anh Phúc chảy máu khá nhiều và gây choáng, phải vào Bệnh viện Xanh-Pôn để khám thương tích…
Tại sân bay, việc thắt chặt an ninh là điều luôn được các hàng hãng hàng không cũng như các nhà chức trách chú ý để bảo toàn cho hành khách, hàng hóa cũng như sự lưu thông qua lại. Vì vậy, hành vi hành hung nhân viên hàng không có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật sự công cộng...
Chỉ vì 2.000 đồng, mà một thanh niên 17 tuổi, hành nghề thu tiền đò đã lạnh lùng dùng vỏ chai bia đánh vào đầu 2 người khách sang sông trọng thương khi đò vừa cặp bến.
Sau hai ngày xét xử hình sự sơ thẩm vụ án giết người đối với 6 bị cáo cùng trú ở thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã sử dụng hung khí truy sát Trưởng Công an xã Hòa Tâm và đâm chém một số người dân khác, chiều 30-5, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt hình phạt các bị cáo.
Đang ngồi uống nước cùng bạn tại quán nước của anh Phan Văn Vinh, ở thị trấn Gia Khánh, anh Phạm Văn Chiến bất ngờ bị ba đối tượng đi trên ô tô dùng súng tự chế bắn vào người khiến anh tử vong....
Thấy người yêu đang làm việc ở TP Móng Cái nói chuyện với một nữ sinh lớp 8 trên Facekook, cho rằng cô gái này "cướp" bạn trai, nữ sinh lớp 10 đã rủ 3 nữ sinh khác ở trường THCS Phú Hải tới "dằn mặt"...