Liên quan vụ việc người bán kem ở phố biển Nha Trang bị du khách nước ngoài tố "chặt chém", ngày 8/5, UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ và quản lý giá đối với người này.
Thông tin từ UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngày 2/5 cho biết, tổ kiểm tra liên ngành của phường này đã kiểm tra vụ việc du khách nước ngoài tố bị “chặt chém” khi mua kem của một người đi bán hàng rong.
Sau 21h mỗi tối, chợ đêm Sơn Trà (TP Đà Nẵng) gần như bị “bao vây” bởi hàng rong, biến khu phố đi bộ thành một chợ tạm bát nháo. Hàng rong tung hoành trước cổng chợ đêm Sơn Trà không chỉ khiến du khách khó chịu vì bị chèo kéo, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng uy tín điểm đến du lịch lớn của TP Đà Nẵng.
Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Nha Trang kiểm tra xử lý vụ việc người bán hàng rong cãi vã, xô xát với du khách, đồng thời tăng cường các biện pháp xử lý tình trạng người lang thang, xin ăn biến tướng tại những điểm công cộng, khu vui chơi, du lịch...
Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, qua xác minh, chưa có cơ sở xác định người phụ nữ bán hàng rong trên phố cổ “chặt chém” du khách nước ngoài với việc bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng (như mạng xã hội và báo chí phản ánh mấy ngày qua), tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính 150 nghìn đồng đối với người này về hành vi bán hàng rong không đúng quy định.
Trước tình trạng người dân sử dụng thuyền nan, tàu loại nhỏ bám, buộc vào tàu du lịch để bán hàng cho du khách trên vịnh Hạ Long tái diễn, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các lực lượng chức năng quyết liệt xử lý.
Việc lắp đặt máy bán hàng tự động tại các địa điểm công cộng trên địa bàn Hà Nội sẽ từng bước thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng văn minh, dần thay thế hình thức bán hàng rong, bán dạo hè phố.
Đây là hướng dẫn của Cục Thuế Hà Nội về các đối tượng được hưởng gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng theo Nghị quyết 68/2021/NP-CP. Theo đó, dù không có đăng ký kinh doanh, nhưng những đối tượng này cũng sẽ được hỗ trợ mức 3 triệu đồng, nhận 1 lần
Đội quân bán hàng rong tại trung tâm TP HCM và các điểm mua sắm, tham quan, với đủ kiểu chèo kéo, chèn ép, “móc túi” du khách, nhất là du khách nước ngoài vẫn diễn ra hàng ngày; cùng với đó, các kiểu “chặt chém” của một số tài xế taxi, xích lô xảy ra mới đây đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch TP HCM...
Giới thiệu một tập hợp các phác thảo, tranh vẽ và màu nước, ảnh được thực hiện trong khoảng từ năm 1925 đến 1929, triển lãm sắp đặt Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội sẽ chính thức ra mắt công chúng thủ đô từ ngày 13-9 tại 24 Tràng Tiền, Hà Nội.
Cả trăm người buôn bán hàng rong tối mùng 2 Tết đã tập trung tại các tuyến đường vào đường hoa Nguyễn Huệ và ngay trong đường hoa Nguyễn Huệ để mưu sinh. Mặc dù lực lượng bảo vệ đường hoa liên tục nhắc nhở nhưng hễ không thấy bóng dáng của bảo vệ là những người bán hàng rong lại tràn vào sát với khu vực du khách tham quan đường hoa. Cảnh buôn bán lộn xộn này tạo ra hình ảnh nhếch nhác khó coi.
Ngày 6-2, Công an huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, đã tiến hành bắt khẩn cấp một nhóm đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của bà con bán hàng rong trên địa bàn thị trấn Dương Đông.
Những năm tháng xa xưa, khi sống ở nông thôn, những ngày đổi mùa thực sự là những ngày để lại trong ta những hình ảnh, âm thanh và hương vị không thể nào quên được.
Ngày 30-9, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu, kiêm Người phát ngôn Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến clip giằng co, xô xát giữa một cán bộ Công an với người bán hàng rong tại khu vực vòng xoay Hồ Con Rùa đêm 29-9, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu Trưởng Công an quận 3 kiểm tra, báo cáo chi tiết vụ việc...
Hình như đã từ quá lâu đám đông thị dân đang dần quên đi những thân phận dưới đáy xã hội, ngay cả chỗ có thể vời vợi sáng tác là văn học cũng chẳng buồn viết về họ nữa, có lẽ những tác phẩm ấy sẽ chỏng chơ trong lọt thỏm những tiểu thuyết lồng lộng tình yêu và soái ca.
12 giờ trưa ở con hẻm nhỏ trên đường Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận, TP HCM, có rất đông người tụ tập. Họ lấy số thứ tự để chờ đến 13 giờ thì chiếc xe đẩy của anh chàng bán xoài lắc xuất hiện. Họ hồ hởi đưa số thứ tự và lấy phần xoài lắc của mình. Dĩ nhiên, họ phải trả tiền để có được phần xoài lắc ấy.