Bọn tội phạm sử dụng người đồng tính, phụ nữ "quá lứa" làm "chim mồi" giả dạng gái mại dâm để chèo kéo những người say xỉn, hám của lạ sau đó đưa về những căn phòng đã thiết kết sẵn dàn cảnh trộm cắp tài sản.
Những "nữ quái gây mê" này đa phần là những phụ nữ chân yếu tay mềm, không kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình mà sử dụng những thủ đoạn lọc lõi, tinh vi của mình để phạm tội. Những nạn nhân của các đối tượng này đa phần là những những người có tiền nhưng ham mê "của lạ" miễn phí nên vô tình rơi vào bẫy của chúng…
Hễ thấy đại gia nào có đeo “lấp lánh”, con bạc khát nước tên Mái Em đến tiếp cận, “thả thính”, dụ nạn nhân vào nhà nghỉ. Tại đây, Mái Em bỏ thuốc mê vào thức ăn đồ uống rồi "tháo sạch" dây chuyền, lắc vàng của nạn nhân…
Để có tiền để trả nợ, Nguyễn Thị Ngọc Thúy tìm những người đàn ông ham “của lạ” đưa vào nhà trọ, lợi dụng sự sơ hở của họ trong lúc quan hệ, Thúy “cuỗm” hết tiền rồi “cao chạy xa bay”.
Nga tiếp cận “con mồi” và dụ vào nhà nghỉ. Còn Nhân chuẩn bị sẵn bia, dùng kim tiêm bơm thuốc mê vào bên trong, đánh dấu từng lon để Nga biết và đưa cho nạn nhân uống.