Tối 30/10 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã tổ chức lễ hội Halloween thường niên tại Nhà Trắng, chào đón hàng trăm vị khách trong trang phục hóa trang đủ mọi chủ đề, từ siêu anh hùng, khủng long cho đến những em nhỏ giả làm chính vợ chồng Tổng thống.
Khoảng 10 năm trở lại đây, lễ hội Halloween được du nhập vào Việt Nam và đang dần trở nên phổ biến. Halloween là lễ hội văn hóa có nguồn gốc từ Kitô giáo, được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm để tưởng nhớ các vị thánh, các vị tử đạo cùng tín hữu trung kiên đã qua đời và để con người không còn sợ hãi cái chết.
Chiều 3/11 tại Hà Nội, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì cuộc họp báo thường kỳ, trong đó cập nhật về tình hình bảo hộ công dân tại Hàn Quốc, kế hoạch hồi hương ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" triều Nguyễn và bình luận về khả năng Việt Nam chịu ảnh hưởng nếu thỏa thuận ngũ cốc trên biển Đen bị đình chỉ.
Ngày 30/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Điện chia buồn và thăm hỏi tới Tổng thống Yoon Suk Yeol và gia đình các nạn nhân trong vụ giẫm đạp xảy ra tại phường Itaewon.
Ngày 30/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul (Hàn Quốc) cho biết, bước đầu, cảnh sát Seoul xác định có 19 người nước ngoài thiệt mạng trong vụ giẫm đạp xảy ra đêm Halloween tại phố Itaewon, nhưng chưa rõ có công dân Việt Nam hay không.
Tính đến sáng 30/10, vụ giẫm đạp tại khu phố Itaewon, Seoul (Hàn Quốc) trong đêm Halloween đã khiến ít nhất 149 người chết và 76 người khác bị thương. Theo Yonhap, khu Itaewon ở thời điểm xảy ra vụ việc thu hút tới khoảng 100.000 người tới lễ hội.
Đại diện Sở Cảnh sát Cứu hộ Cứu nạn Seoul ngày 29/10 thông tin, khoảng 50 người đã bị ngưng tim sau một vụ giẫm đạp liên quan tới các bữa tiệc Halloween ở khu phố sầm uất Itaewon, Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Hiện 400 nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để tiến hành ứng cứu.
Ngày 1/11 cảnh sát thành phố Quebec, phía Đông Canada cho biết, đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ tấn công bằng dao xảy ra vào đêm Halloween tại thành phố này, khiến ít nhất hai người thiệt mạng.
Một không gian Halloween độc nhất vô nhị, một hành trình phiêu lưu đầy kỳ thú và một show diễn đầy kịch tính, ly kỳ… Tất cả những điều đó đã làm nên một mùa lễ hội Halloween ấn tượng chưa từng có trên đỉnh Bà Nà năm nay.
Dù đến tối nay 31-10 mới chính thức là lễ Halloween nhưng từ nhiều ngày qua nhiều tuyến phố ở Hà Nội đã nhộn nhịp cảnh mua sắm những đồ hóa trang phục vụ cho lễ hội có nguồn gốc Phương Tây này.
Còn một tuần nữa là đến Lễ hội Halloween hay còn gọi là Lễ hội hóa trang (31-10), nhưng việc mua bán mặt hàng cho ngày lễ này trên địa bàn TP Hồ Chí Minh khá nhộn nhịp.
Những điểm đến ma quái cùng với những lời đồn ly kỳ khiến cho không ít người phải sợ hãi nhưng lại luôn hấp dẫn du khách ưa thích khám phá, đặc biệt là cho mùa Halloween…
Một Halloween không hề đáng sợ mà vô cùng thân thiện, hệt như miền cổ tích được tái hiện giữa đời thực nhưng lại cũng không kém phần ma mị, phiêu diêu. Bạn nhất định phải trải nghiệm không gian ấy khi đến “xứ sở Cầu Vàng” mùa thu này.
Phố Hàng Mã từ lâu gắn với những phiên chợ Trung thu và những câu đối đỏ, trăm loài hoa mỗi dịp Tết đến xuân về. Chẳng biết từ bao giờ, nơi đây đã bầy bán thêm những mặt nạ quỷ, mũ phù thủy, đinh ba, lưỡi hái… mang đặc văn hóa nước ngoài. Càng gần những ngày cuối tháng 10, khi trời Tây tưng bừng lễ hội hóa trang Halloween, cả khu phố như lột xác thành phố phù thủy thực thụ. Và phố Hàng Mã lại nhộn nhịp vào những ngày này.
Đầu lâu, xương người, mặt quỷ bán kèm bình xịt máu với cam kết “giống y máu người” đang bày bán tràn lan tại nhiều con phố Hà Nội dịp lễ Halloween. Các đồ chơi kinh dị này hầu hết có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhiều loại nhiễm chì độc hại…
Đêm 30 và 31/10, SKY36 - Sky Bar ngoài trời cao nhất Việt Nam, sẽ cùng thượng khách bùng nổ với đại tiệc Halloween hoành tráng, hội tụ những tên tuổi DJ và vũ công đình đám nhất hiện nay.