Hai chị em Trần Thị Bích Vân và Trần Thị Bích Thuận thông qua mạng xã hội, môi giới mang thai hộ giữa những phụ nữ cần tiền, có khả năng sinh sản với những người có nhu cầu thuê người mang thai để kiếm tiền, 1 tỷ đồng đối với thai đơn và 1,5 tỷ đồng với thai đôi.
Hai chị em gái dẫn nhau đi chơi đến chiều tối không thấy về, gia đình, hàng xóm đi tìm suốt đêm, đến sáng hôm sau phát hiện hai chị em tử vong dưới hồ nước gần nhà.
Trong cuộc đời này, cho dù nghèo nàn, cho dù khó khăn cùng cực nhưng sự cho đi, sự chia sẻ không cần mốc nào, chẳng phải đợi giàu hay đợi có thời gian. Mốc duy nhất, đó là tấm lòng của mình mà thôi.
Trưa ngày 29-1, tức mùng 5 Tết Nguyên đán, anhh Đỗ Đình Dũng sinh năm 1983 ngụ tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cùng hai con ruột là Đỗ Thị Ngọc Lan sinh năm 2009 và Đỗ Đình Duy sinh năm 2011 đến hồ bơi tại khu du lịch sinh thái Ngọc Hoa Trang để tắm.
Bố mẹ đi vắng để hai chị em tự chơi với nhau ở nhà. Trong lúc chơi đùa, bé gái trèo lên mái bếp thấy có 2 ống bằng thỏi bút bi. Cứ nghĩ là kẹo, hai cháu cắt ống chia nhau mỗi chị em một tuýp mà không biết đó là thuốc chuột.
Nghe tiếng hô của các cháu bé, anh Thuận vội chạy đến ao làng vớt đứa con trai 3 tuổi lên rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó, nghe tiếng hô "còn chị nó nữa", người cha giật mình chạy về ao làng tìm kiếm, khi vớt cháu bé 5 tuổi lên thì đã quá muộn.
Vào khoảng 17h ngày 13-5, trên địa bàn xã Hoà Nam, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội đã xảy ra vụ xe bán tải đâm trúng hai em nhỏ đi xe đạp. Vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi mạng sống bé trai mới 7 tuổi, còn bé gái là chị ruột bị thương rất nguy kịch...
Ngày 14-5, Công an huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) thông tin chính thức trường hợp 2 chị em tại xã Ngãi Hùng uống thuốc diệt cỏ tự tử, phải nhập viện cấp cứu.
Vào lúc 16h ngày 15-8, tại khu vực hồ nước đình làng Yên Đông, phường Yên Hải (xã Quảng Yên, Quảng Ninh) đã xảy ra vụ hai chị em ruột bị đuối nước dẫn đến tử vong.
Sự việc được người giúp việc của gia đình chị Phạm Thị C, 41 tuổi, ở khu 5, phường Ka Long, TP Móng Cái phát hiện vào sáng 15 – 8, khi cả 2 nạn nhân đều đã tử vong.
Được mẹ mua bánh mì về cho ăn, sau đó hai chị em tiếp tục pha mì tôm ăn tối. Đến sáng hôm sau hai chị em có biểu hiện ngộ độc. Chị đã tử vong, còn em hiện đang trong tình trạng nguy kịch.
Điều khiển xe máy chuẩn bị rẽ trái thì 2 chị em 26 và 28 tuổi bị xe tải chạy cùng chiều tông trúng. Hai người ngã xuống đường, bị ôtô cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ.