Nói đến ông Đỗ Quang Hiển là người hâm mộ thể thao Việt Nam luôn nghĩ đến một ông bầu đầu tư bóng đá đã 20 năm, nhưng không có nhiều người biết ông cũng đầu tư vào bóng bàn đến… 18 năm!
Chỉ ít ngày trước trận đấu của tuyển Việt Nam với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022, thông tin hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu ký hợp đồng với SC Heerenveen thực sự là một “bom tấn” gây ngỡ ngàng với tất cả mọi người.
Trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập được tổ chức mới đây, Ban lãnh đạo CLB Hà Nội T&T đã thông báo quyết định Hà Nội T&T đổi tên thành CLB bóng đá Hà Nội.
Thắng nghẹt thở Than Quảng Ninh bằng bàn thắng duy nhất của Văn Quyết ở những phút cuối cùng, Hà Nội T&T hiện đang có 47 điểm, dẫn đầu V.League sau 25 vòng đấu.
Ông Phan Thanh Hùng ôm mặt thất vọng khi thủ thành Tuấn Linh để vuột bóng, khiến đội nhà đánh mất chiến thắng ở phút thứ 90+5. Tình thế ấy khiến Than Quảng Ninh phải quyết đấu, và quyết thắng đội đầu bảng Hà Nội T&T ở vòng áp chót mới mong lên ngôi vô địch. Oái ăm ở chỗ, Hà Nội T&T là nơi mà đã có lúc HLV Phan Thanh Hùng gắn bó trọn vẹn, và không bao giờ nghĩ đến ngày ra đi...
Bốn vòng đấu cuối, cuộc đua đến ngôi vô địch bỗng nóng lên rừng rực, trong đó đáng nói nhất là việc có tới 2 đội bóng được cho là chịu sự ảnh hưởng của bầu Hiển tham gia cuộc đua này.
Chỉ trong hai ngày, V.League liên tiếp chứng kiến hai ông thầy họ Phạm rớt đài, đó là HLV Phạm Minh Đức của Hà Nội T&T và Phạm Như Thuần của Quảng Ninh. Điều đáng nói, cả hai cú rớt đài đều đã được dự đoán từ trước đó.
Xếp thứ 13, với chỉ 1 điểm sau 3 vòng đấu, mà đấy là 1 điểm có được trước "người anh em CLB Hà Nội", đấy thực sự là một khởi đầu thảm họa với HN.T&T. Nhưng không dừng lại ở đây, thảm họa có thể kéo dài tới vòng 4 chiều nay nếu thầy trẻ Phạm Minh Đức không thể tìm ra công thức chiến thắng cho đội nhà.
"Cả hai đội đều không thể hiện được nhiều vì mặt sân thi đấu không đảm bảo chất lượng. Không thể phối hợp, chỉ có thể thực hiện những pha treo bóng vào vòng cấm rồi trông chờ may rủi mà thôi. Trong một trận đấu như vậy, đội nào tận dụng tình huống tốt hơn, đội đó sẽ thắng".
Có lẽ, ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu giữa ManCity và ĐTQG Việt Nam, bầu Hiển là người cảm thấy thấm thía hơn ai hết. CLB Hà Nội T&T của ông ở khía cạnh nào đó cũng không khác Manchester City. Họ cũng là đội bóng có lối chơi đáng xem nhất V-League, đồng thời cũng đã gặt hái được những thành tích đáng kể. Thế nhưng, khán giả thì vẫn quay lưng với đội bóng này.
Một Hà Nội T&T đang trở lại cuộc đua vô địch đấu với một FLC Thanh Hoá đang ngạo nghễ dẫn đầu bảng xếp hạng - đấy chắc chắn sẽ là cuộc đấu hấp dẫn nhất vòng 18 V.League chiều nay. Cuộc đấu mà bên cạnh ý nghĩa thắng thua hay những cạnh tranh thứ hạng thuần tuý còn có ý nghĩa danh dự liên quan đến hai ông bầu đầy tham vọng.
Đó là phát biểu của HLV trưởng ĐT U.23 Việt Nam Toshiya Miura trong cuộc họp báo trước trận U.23 Việt Nam - Indonesia vào sáng qua. Và một phát biểu như thế chắc chắn sẽ khiến cho đôi chân của những cầu thủ tấn công như Công Phượng, Văn Toàn được hâm nóng rất nhiều.
Chiều nay, Đồng Tháp sẽ đón tiếp đội bóng "cùng chiếu" Quảng Nam trong trận đấu sớm vòng 6 V.League, với quyết tâm phải thắng để tích điểm trụ hạng. Chuyện thắng - thua còn phải đợi sau 90 phút nữa, nhưng nhìn vào nội tình Đồng Tháp hiện nay, người ta đang thấy cả trăm bề khó.
Mùa giải 2007 - 2008, khi Đà Nẵng đá 3 trận khai cuộc thua cả 3, và HLV trưởng Phan Thanh Hùng bị thế chỗ bằng thầy trẻ Lê Huỳnh Đức thì nhiều người bảo có cả một chiến dịch "xử" người Đà Nẵng.
Mở đầu cho 6 phút hãi hùng không ai khác mà chính là cựu tuyển thủ quốc gia Cao Sỹ Cường - người từng có nhiều năm chơi bóng rất đẹp trong một đội bóng có lối chơi đẹp là HN.T&T. Trong một pha tranh chấp ở biên phải với Sỹ Cường, tiền vệ cánh Thanh Tùng của Hoàng Anh Gia Lai bỗng nhiên ngã vật ra, lấy tay ôm mặt rồi sau đó lại ngửa tay ra như muốn kiểm tra xem trong lòng bàn tay có dính máu hay không.