Trong MV “Nấu ăn cho em” của Đen Vâu kết hợp cùng Pia Linh ra mắt hồi tháng 5 vừa qua có đoạn: “Chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng/ Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được vì chả biết phải làm sao/ Thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm theo/ Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm…”.
Chương trình livestream có một không hai của Hà Anh Tuấn và Amee có tên “VinID Birthday Show: 5 Năm Bên Nhau” sẽ diễn ra vào 19h30 tối nay - 31/7/2020 trên ứng dụng VinID.
Sự tổng hòa giữa chốn bình yên Hội An, giọng hát say đắm của Hà Anh Tuấn và vẻ đẹp quá đỗi nên thơ của Vinpearl Resort & Spa Hội An sẽ tạo nên khoảnh khắc tuyệt vời của mùa thu.
“Truyện ngắn” là tên của chuỗi live concert nằm trong dự án âm nhạc “Hà Anh Tuấn hát nhạc Phan Mạnh Quỳnh”. Đây là những ca khúc được nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh “thửa riêng” từ ý tưởng văn học của ca sĩ Hà Anh Tuấn thông qua những câu chuyện kể về cuộc sống, thân phận và tình yêu…
Một trong những gương mặt gây bất ngờ nhất tại giải âm nhạc Cống hiến 2019 vừa diễn ra tại Hà Nội là Hà Anh Tuấn. Nam ca sĩ giành được cú đúp với các giải thưởng “Chuỗi chương trình của năm” mang tên “See Sing Share” và “Chương trình của năm” cho “Romance - Người đàn ông và bông hoa trên ngực trái”. Dù không có mặt để nhận giải nhưng cái tên Hà Anh Tuấn chắc chắn là cái tên nổi bật nhất lễ trao giải đêm 16-4.
Ca sĩ Hà Anh Tuấn được tôn vinh ở hai hạng mục: “Chuỗi chương trình của năm” dành cho “See Sing Share” và “Chương trình của năm” dành cho “Romance – Người đàn ông và bông hoa trên ngực trái”.
Trong lúc ăn cơm giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, chị H. đứng dậy rời khỏi mâm định đi về. Tức giận, Tuấn hất mâm cơm rồi lấy ghế xếp có chân bằng sắt ném về phía chị H.
“Âm nhạc hôm nay cũng vậy (mong manh). Hãy gìn giữ tất cả những gì mà chúng ta trân trọng”. Đó là phát biểu của ca sỹ Hà Anh Tuấn về live concert của mình tại Cung Hữu nghị Việt Xô hôm 9-9 vừa rồi. Và cũng chính vì cái “mong manh” ấy, Hà Anh Tuấn đặt tên cho concert của mình là “Fragile” (mong manh).
Dễ nhận thấy trong thời gian qua, nhạc Việt diễn ra một cuộc dịch chuyển theo hướng tích cực. Thay vì ra album, ra show rồi mới đi lưu diễn như trước, một số nghệ sỹ đã chọn con đường… “ngược”.
Đêm nhạc "Như đã dấu yêu" diễn ra tối ngày 5-8 tại FLC Sầm Sơn đã khiến 1.300 khán giả xứ Thanh gần như "phát cuồng" với sức hút của những tên tuổi đắt giá như Bằng Kiều, Minh Tuyết, Hà Anh Tuấn, Phương Linh.
Trong đêm nhạc “Thành phố tôi yêu”, được diễn ra vào tối 1-7 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM , thầy trò Thanh Bùi đã cùng nhau khuấy động với ca khúc mới nhất do chính Thanh Bùi sáng tác - “Cứ mơ đi”.