Ngày 9/9, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị báo Nguyễn Ngọc Thành (SN 1994, trú tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) về tội "Giết người".
Thành thừa nhận do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên đột nhập vào căn nhà 3 tầng ở huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) giết tình địch, sau đó đốt thi thể nạn nhân.
Chiều mùng 2 tết Đinh Dậu (29-1), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Anh Tuấn (18 tuổi, trú ở 57/2 Vân Đồn, phường Phước Hòa, TP Nha Trang) để điều tra và xử lý về hành vi giết người.
Ngày 19-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (PC45) đã khởi tố vụ án đối với Đinh Quan Châu (23 tuổi, ngụ Tây Ninh), Lâm Hồ Bình (21 tuổi), Phạm Đình An và Nguyễn Minh Thanh (19 tuổi, tất cả cùng ngụ phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên) để mở rộng điều tra về hành vi giết người và cố ý gây thương tích.
Trong thời gian gần đây hiện tượng giết người bằng hành vi đốt xăng thiêu sống xuất phát từ những cơn trả thù tình rất đáng báo động. Dù xuất phát từ bất kỳ lý do gì, hành vi man rợ ấy đều đáng lên án. Kẻ thủ ác đáng lên án nhưng cũng cần nhìn lại nguyên nhân khởi nguồn từ phía nạn nhân.
Ngày 19/5, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án 20 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiền (33 tuổi, ngụ xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về tội giết người.
Bắt nguồn từ ghen tuông của người chồng khi thấy vợ có những dấu hiệu ngoại tình cộng thêm việc người vợ "thẳng tay" đòi rạch ròi chuyện tiền bạc, nhà cửa khiến gã đàn ông 45 tuổi bị dồn đến chân tường.
Quang lén nhìn qua điện thoại người tình thì thấy “hẹn gặp nhau chỗ cũ”. Lời qua tiếng lại, sau khi giật được cây kéo trên tay chị Ánh, Quang đã lấy dao và ống tiếp sắt tấn công người tình cho đến chết.
Liên quan đến vụ cháy khiến 2 người chết, 2 người bị thương tại dãy nhà trọ số 33, tổ 41, KP5, đường An Phú Đông 13, phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM mà báo CAND Online đã thông tin, ngay sau khi kết thúc điều tra, nguyên nhân ban đầu được xác nhận là do ghen tuông tình cảm.
Thời gian gần đây, những vụ án xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng có chiều hướng gia tăng đáng quan ngại. Rất nhiều trường hợp khởi nguồn từ những lý do tưởng chừng nhỏ nhặt, vô lý nhưng không được dập tắt ngay từ đầu đã bùng phát thành hậu quả đáng tiếc bất ngờ. Cán bộ điều tra gọi chung những án tích ấy là "án ghen".