Lo sợ phía nhà vợ nghi ngờ khi không liên lạc được với chị T, nên Đoàn Thanh Trí đã sử dụng điện thoại, thường xuyên nhắn tin cho một số người trong gia đình, nhất là mẹ ruột của nạn nhân để đánh lạc hướng dư luận.
Sáng 7/4, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang phối hợp với Công an TP Đà Lạt khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án giết người, chôn giấu xác phi tang xảy ra cách đây khoảng 3 tháng tại khu vực Cầu Đất, xã Xuân Trường, TP Đà Lạt.
Sau khi sát hại tình nhân rồi phi tang trong rẫy cà phê, Nguyễn Phước Châu cướp toàn bộ tài sản của nạn nhân rồi ung dung trốn về xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) hòng trốn tránh tội ác.
Người đã nấu cơm và mời đối tượng ở lại ăn sau khi sát hại 3 bà cháu rồi bỏ trốn khỏi địa phương đã có những tiết lộ sốc về hung thủ cho phóng viên Báo CAND.
Cơ quan điều tra xác định chưa có căn cứ chứng minh chồng và con của hung thủ có liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này nên đã mời ra về từ đêm 25-5.
Lực lượng chức năng cùng gia đình đã soi đèn pin chia nhau tỏa ra nhiều nơi tìm kiếm thì bất ngờ phát hiện sợi tóc dài vướng trên chiếc lá cà phê vừa bị rách.
Nghiêm Thị Nghi vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng, không tỏ ra hối hận, sợ hãi như diễn biến tâm lý bình thường của những người phạm trọng tội, thậm chí đối tượng này còn có những biểu hiện bình tĩnh đến khó hiểu.
Sáng sớm 25-5, đối tượng nghi gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này đã bị cơ quan Công an bắt giữ khi đang lẫn trốn tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng...
Tối ngày 10-12, Đại tá Đinh Hữu Linh, Trưởng Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn, cơ quan Công an đã bắt giữ 5 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.