Chủ tịch đương nhiệm FIFA Gianni Infantino tiếp tục tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa tại Đại hội của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) lần thứ 73
Người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tỏ ra tức giận vì sự vắng mặt của hai ngôi sao hàng đầu Lionel Messi và Cristiano Ronaldo tại lễ trao giải The Best.
Sóng gió đang nổi lên trong chốn thượng tầng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Cụ thể hơn, Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino đang phải đối mặt với việc điều tra từ Ủy ban Đạo đức FIFA về hành vi lạm dụng quyền lực...
“Thật tiếc cho một nhà quản trị bóng đá và xây dựng luật bóng đá tài ba” – đó là điều tân Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nói về việc ông Platini rút khỏi chức Chủ tịch UEFA vào sáng qua.
Lời hứa minh bạch hóa Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vốn đang chìm ngập trong scandal tham nhũng đã giúp ông Gianni Infantino thẳng tiến đến chiếc ghế Chủ tịch FIFA. Thế nhưng, giờ đây sự minh bạch, trong sạch của người đàn ông Thụy Sỹ gốc Italia này lại đang bị đặt dấu hỏi to đùng, khi Infantino có tên trong cái gọi là “hồ sơ Panama”.
Với 115 phiếu bầu, bỏ khá xa người đứng thứ 2 Sheikh Salman (được 88 phiếu), Tổng thư ký UEFA, Gianni Infantino đã trở thành vị Chủ tịch thứ 9 của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Và chắc chắn phía trước người đàn ông 45 tuổi mang quốc tịch Thụy Sỹ này sẽ là một núi thách thức…
Hôm qua (26-2), tại Đại hội bất thường của FIFA được tổ chức tại Zurich nhằm bầu ra người kế nhiệm ông Sepp Blatter giữ chức Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino, Tổng thư ký cơ quan quản lý bóng đá thế giới FIFA đã được bầu chọn là người ngồi vào chiếc ghế này.
Ngày 26-2, thư ký báo chí của điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng ông Gianni Infantino nhân dịp ông được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA)