Trong vòng hơn 6 năm, người đàn ông giả làm “đại gia” được cho đã liên lạc, dụ dỗ khoảng 1.200 phụ nữ và quan hệ tình dục với hàng trăm người rồi quay clip "nóng", thực hiện hành vi trộm cắp tài sản…
Những người quen trên mạng có phải là những "người bạn trực tuyến" cùng chí hướng với bạn, Những "người yêu" thân thiết, Những "người bạn" chu đáo, Những "người Samari tốt bụng" hữu ích, Hay có lẽ, tất cả chỉ là những "cái bẫy" ngọt ngào do các thế lực gián điệp giăng ra?
Thời gian qua, hàng ngàn người cao tuổi trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo thông qua hình thức nhận gói khuyến mãi, tặng mã trúng thưởng, tri ân khách hàng… Vì sao người già lại trở thành mục tiêu của tội phạm và dễ dàng “sập bẫy” bằng những đòn tâm lý tưởng như đơn giản nhưng rất tinh vi của đối tượng lừa đảo?
Lô đề, bài bạc là vòng xoáy nghiệt ngã khiến nhiều người bị cuốn vào như con thiêu thân. Trước nỗ lực truy quét, triệt xóa của lực lượng chức năng, trò chơi đỏ đen này liên tục biến hóa, trá hình để tồn tại và giăng bẫy lừa đảo...
Trước khi sa lưới pháp luật, những “chuyên gia đọc lệnh” hay những “ông chủ” sàn giao dịch tiền ảo thường khoe cuộc sống sang chảnh với những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền, xe sang nhà đẹp. Không chỉ vậy mà các đối tượng này còn thường lên mạng xã hội rao giảng đạo lý và dạy cách kiếm tiền thần tốc. Đó là những chiếc bẫy được giăng sẵn chờ con mồi…
Đông lên trang mạng xã hội dành cho những người đồng tính kết bạn, trò chuyện và rủ đi ăn uống. Lợi dụng nạn nhân sơ hở Đông bỏ thuốc mê vào thức uống rồi cướp tài sản.
Lợi dụng tâm lý được sang Mỹ và các nước châu Âu để có cuộc sống sung sướng, làm việc nhiều tiền, các đối tượng lừa đảo đã “giăng bẫy” đưa người đi nước ngoài trái phép và không ít người đã tin lời ngon ngọt để rồi lãnh quả đắng…
Thượng tá Phạm Đức Hà, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội đã nói như thế khi phân tích nguy cơ con trẻ bị vướng vào cạm bẫy đang giăng đầy trên mạng xã hội.
Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của nhiều người dân ở Hà Tĩnh, đối tượng Nguyễn Lương Bằng (55 tuổi), quê ở xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh sinh sống ở Hà Nội đã bày trò cho thuê ôtô tự lái nhưng thực chất là bán với giá rẻ cho nhiều người dân ở Hà Tĩnh.
Vẫn cách đánh vào tâm lý của những bệnh nhân mắc bệnh “khó nói”, nhiều phòng khám bệnh của người Trung Quốc, gọi tắt là Phòng khám Trung Quốc (PKTQ) đã tìm cách “móc túi” bệnh nhân.
Ngày bình thường của Payne bắt đầu bằng việc thức dậy vào sáng sớm và đến công trường ở khu ngoại ô thành phố nơi anh sống để làm công việc trộn bê tông. Nhưng bên cạnh đó, bất kể lúc nào còn thức, Payne lại lang thang trên mạng, đóng giả làm một cậu bé hay một cô nhóc để thực hiện công việc đặc biệt là săn tìm và giăng bẫy những kẻ ấu dâm.
Cứ ngỡ sau một thời gian ở tù, Lâm và Vân xem đó là bài học... nhưng không, cặp đôi "ngưu tầm ngưu mã tầm mã" lại tiếp tục sử dụng "chiêu cũ" để kiếm tiền.
Bà Trần Thị Ngọc Nga, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) bức xúc nói: “Đầu tiên họ (doanh nghiệp) bảo tôi tạm ứng 200.000 đồng rồi 50.000 đồng để lấy 2 phiếu và bảo tôi về nhà chuẩn bị 2,5 triệu đồng chiều lên lại mua nồi áp suất. Nghe nó quảng cáo ngon quá nên tôi về nhà vay mượn tiền để mua…”.
Sức hấp dẫn của thịt rừng đã thôi thúc nhiều thợ săn mang theo bẫy, súng tự tạo... xuyên rừng suốt ngày đêm khiến cho thú rừng nhiều nơi luôn phải đối mặt trước nguy cơ tận diệt.
Bị tuyên phạt 36 tháng tù giam vì trộm chiếc dây chuyền quý trị giá hàng trăm triệu của một đại gia, vừa ra khỏi cánh cổng nhà tù chưa đầy một tháng thì "cô nàng" hotgirl chuyển giới nổi tiếng Hà Phương (tức Đỗ Thành Kiên, 32 tuổi, HKTT tại Tam Dương, Vĩnh Phúc) lại vẫn thói "ngựa quen đường cũ", tiếp tục sa chân vào con đường phạm tội.