Bóng đá Việt Nam: Chênh vênh giàu, nghèo
Ở một giải bấp bênh tài chính như giải hạng Nhất Quốc gia, chuyện chiêu mộ ngoại binh không đơn giản. Khoảng cách giàu, nghèo giữa các câu lạc bộ (CLB) ở hạng đấu này có thể càng bị khoét sâu hơn.
Ở một giải bấp bênh tài chính như giải hạng Nhất Quốc gia, chuyện chiêu mộ ngoại binh không đơn giản. Khoảng cách giàu, nghèo giữa các câu lạc bộ (CLB) ở hạng đấu này có thể càng bị khoét sâu hơn.
Ngày 26/10, giải hạng Nhất Quốc gia 2024-2025 sẽ chính thức khai màn. Sự đầu tư mạnh mẽ của một số đội bóng cùng nhiều ngôi sao đã khiến cuộc đua giành vé thăng hạng V.League trở nên nóng bỏng từ rất sớm.
Sáng 8/10, CLB Thể Công Viettel đã nhất trí và tạo điều kiện tốt nhất để tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức rời đội bóng quân đội, qua đó thuận lợi gia nhập đội bóng mới.
Công Phượng quyết định trở về Việt Nam, sau lần thứ 3 xuất ngoại bất thành. Nhưng so với 2 lần trước đó, anh không quay về V.League mà đến… hạng Nhất. Quyết định ấy đương nhiên tạo nên sự tranh cãi lớn nơi người hâm mộ bóng đá nước nhà.
Thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ gia nhập CLB Trẻ TP.HCM. Điều này khiến anh trở thành “bom tấn” ở giải hạng Nhất Quốc gia 2024-2025. Tuy nhiên, cơ hội giữ suất bắt chính ở đội tuyển Việt Nam lại là một dấu hỏi.
Theo Công ty cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), ngày 30/7, sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu xin ý kiến các cổ đông thành viên và các Câu lạc bộ, Công ty VPF đã chính thức gửi văn bản báo cáo, đề xuất Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xem xét dự kiến phương án, kế hoạch tiếp tục tổ chức các Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2021.