Ông Hồ Tấn Phan (SN 1939), vốn được người dân xứ Huế và giới nghiên cứu gọi là “nhà nghiên cứu Huế”, “vua cổ vật” hay là “nhà cổ vật đáy sông Hương”. Là người tiên phong trong việc tìm đồ cổ dưới đáy sông Hương, ông Phan đã sưu tầm được một số lượng lớn đồ gốm có niên đại lên tới 2.500 năm và một kho sách. Năm 2016, ông Phan bị bạo bệnh qua đời.
Cô Runi Khatun, 26 tuổi, người Ấn Độ đã “cất” cả gia tài trong bụng mình, gồm: 69 dây chuyền, 80 chiếc bông tai, 90 đồng xu, 11 khuyên mũi, 8 móc khóa, 4 chìa khóa, 1 mặt số đồng hồ, 2 đồng bạc và 5 vòng chân bằng đồng và vàng.
Lê Khoa 21 tuổi, trẻ trung, cô đơn, một mình giữa nước Mỹ làm đủ mọi việc để kiếm tiền nuôi dưỡng niềm đam mê ca nhạc. Nghe chuyện của Khoa, thấy trân quý một người tuổi đôi mươi, quyết liệt, rốt ráo với con đường mình đã lựa chọn.
Người nghệ sĩ tuy đã vào tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng dáng người thẳng, lưng thẳng, điệu bộ dứt khoát và chẳng nề hà lên xuống hai tầng lầu căn nhà mỗi ngày. Khuôn mặt ông dù đã mang nhiều vết thời gian nhưng bộc toát được sự nhanh nhẹn. Ông nói, việc thường xuyên đi diễn cũng rèn được cho ông thói quen và tinh thần dẻo dai để tiếp tục bám nghề.