Người cha từng vào tù ra tội vì "bập" vào ma túy, kéo theo nhiều hệ lụy dai dẳng. Sau khi vừa chấp hành xong bản án trở về, thay vì hoàn lương, làm lại cuộc đời, người này tiếp tục quay lại con đường cũ. Khi bị lực lượng chức năng vây bắt, hai con trai đã lao vào chống đối lực lượng chức năng để giải cứu cha. Kết cục, cả ba cha con đều bị bắt để điều tra về các tội chống người thi hành công vụ, mua bán trái phép chất ma túy.
Sống tại khu vực hẻm 148 Tôn Đản, quận 4, TP Hồ Chí Minh, nơi một thời tập trung khá nhiều thành phần xã hội đen cộm cán, nổi tiếng với tệ nạn xì ke, ma túy, cướp giật, đĩ điếm..., 2 con trai của Lê Thị Ngọc Châu (SN 1969) cũng tiêm nhiễm nhiều thói tật, rành rẽ nhiều mánh khóe phạm tội. Chúng lần lượt rơi vào vòng xoáy kiếm tiền bất chính rồi xộ khám.
Vì thiếu hiểu biết hoặc vì “đâm lao” theo người thân để rồi vướng vào lao lý có lẽ còn phần nào thông cảm. Nhưng lóa mắt vì tiền mà vợ chồng cùng dắt tay nhau làm chuyện phi pháp, và cũng chính từ đồng tiền bất chính ấy, những đứa con cũng bắt đầu những vết trượt cuộc đời thì thật sự đáng lên án. Đó cũng là khởi thủy của những tấn bi kịch nhói lòng về những gia đình phạm tội.
Tìm đến ma túy để giải thoát bản thân trước hoàn cảnh éo le của gia đình, thiếu nữ lại rơi vào bi kịch mới khi vòng quay của ma túy đã biến cô thành tội phạm. Những bi kịch gia đình mang tên ma túy thường rất nghiệt ngã...
Sáng 4/8, tại trụ sở Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh, TAND tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Tráng A Tàng (tức “Tàng Keangnam”) 33 tuổi, quê quán xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và đồng bọn về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Những ai quan tâm đến tội phạm ma túy hẳn vẫn chưa quên phi vụ Tráng A Tàng (Tàng "Keangnam", trú tại bản Lũng Xá, Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La) vận chuyển 265 bánh heroin - số lượng ma túy bị bắt quả tang lớn nhất từ trước đến nay. Đây cũng không phải là chuyến hàng duy nhất của Tàng. Có lẽ sinh ra trong một gia đình ma túy, lớn lên trong "thung lũng ma túy" đã khiến cho Tàng nhanh chóng trở thành một ông trùm cỡ bự…
Sinh con được một tuần, Vũ Thị Ánh Ngọc (SN 1992 trú tại Đáp Cầu, TP Bắc Ninh) đã phải ra hầu tòa. Ngồi cạnh Ngọc là chồng của cô ta - Ngô Thế Hiếu. Nhiều người dự phiên tòa tỏ ra ái ngại trước sự nông nổi, thiếu hiểu biết pháp luật của đôi vợ chồng trẻ măng này.