Nhóm đối tượng dạo quanh các tuyến đường vắng tìm “con mồi” là người đi một mình trong đêm khuya mang theo tài sản tiếp cận rồi xưng là Cảnh sát hình sự, đánh, khống chế và cướp tài sản của nạn nhân vừa bị Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An triệt phá…
Trần Văn Triệu mới 17 tuổi, xăm trổ đầy mình nhưng lại xưng là Cảnh sát hình sự, điều khiển xe đi “tuần tra” và cưỡng đoạt tài sản những thiếu niên khác hay đi chơi đêm...
Cao Trí Phuấn (SN 1983) tự nhận là cán bộ Cảnh sát hình sự, sau đó đến nhà người quen bịa chuyện đang cần tiền để thực hiện nhiệm vụ rồi chiếm đoạt tài sản và bỏ trốn.
Sơn áp sát xe thiếu nữ 17 tuổi, xưng là Cảnh sát hình sự kiểm tra giấy tờ. Sơn yêu cầu thiếu nữ đưa 2 triệu để bỏ qua các lỗi. Thiếu nữ không có tiền, Sơn giữ giấy tờ và điện thoại của nạn nhân và yêu cầu ngày hôm sau mang tiền đến chuộc...
Huân mang theo chứng minh công an giả cùng khẩu súng, sau đó chặn đường người dân đòi kiểm tra giấy tờ thì bị lực lượng làm nhiệm vụ, phát hiện bắt giữ.
Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận nguồn tin báo, tố giác từ quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xuất hiện thủ đoạn đối tượng giả danh Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây dư luận xấu trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng CAND.
Nhóm đối tượng đã đến các tụ điểm tệ nạn xã hội, trường gà và tự xưng là cảnh sát hình sự, dùng súng bắn pháo, còng số 8 khống chế những người liên quan, sau đó cướp tài sản.
Ngày 10-9, Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ và bàn giao Công an quận Nam Từ Liêm 3 thanh niên giả danh Cảnh sát hình sự để cưỡng đoạt tài sản.
Thời gian gầy đây, hàng loạt các cô gái trẻ đã sập bẫy một số đối tượng giả danh cảnh sát hình sự. Bọn chúng thường làm quen kết bạn với nạn nhân qua mạng Internet, rồi bày đặt quan hệ yêu đương.
Chỉ cần một chiếc còng số 8 mua ngoài chợ với giá vài trăm ngàn, một chiếc thẻ màu đỏ (đôi khi chỉ là tấm thẻ hiến máu), một sợi dây nịt chuyên dụng hay chiếc mũ bảo hiểm dành riêng cho ngành công an, các đối tượng dễ dàng biến mình vào vai cảnh sát hình sự (CSHS) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hay cưỡng dâm nạn nhân?
Bị 2 thanh niên ép xe vào lề đường rồi tự xưng là "cảnh sát hình sự", anh Hải đang lo lắng thì chúng rút súng ngắn khống chế lấy xe của anh Hải tẩu thoát.
Chị H. nhận được lời kết bạn từ mạng xã hội “zalo” và được người này giới thiệu tên là Tuấn Anh. Tuấn Anh giới thiệu là Cảnh sát hình sự (CSHS) và đang làm việc tại Hà Nội. Biết chị H là có hình thức ưa nhìn, Tuấn Anh đã lừa “con mồi” ra Hà Nội và nói sẽ xin việc cho vào cơ quan nhà nước để chiếm đoạt tài sản.