Một người phụ nữ tại Thanh Hóa bị phát hiện giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm sau 5 năm che giấu hành vi phạm pháp. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về lòng tham, sự bất chấp pháp luật và những thủ đoạn tinh vi của một bộ phận người dân nhằm chiếm đoạt những đồng tiền không chính đáng.
Giả chết với chiếc ca nô, trốn sau bức tường nhà rồi tái xuất với danh tính mới, John Darwin biến tội lừa đảo bảo hiểm thành màn kịch phi lý bậc nhất nước Anh, nơi sự láu cá, dối trá và ảo tưởng về trí khôn đã tự đẩy hắn đến diệt vong.
Giả chết để lấy tiền bảo hiểm thực ra không mới. Trên thế giới mỗi năm có tới hơn nửa triệu người mất tích, và một phần không nhỏ trong đó là những người giả chết. Steve Rambam - một thám tử tư với thâm niên hơn 36 năm trong nghề đã chứng kiến nhiều sự việc như vậy.
Làng bóng đá Đức vừa chứng kiến sự vụ đến khó tin khi cựu hậu vệ Schalke 04, Hiannick Kamba phát hiện vẫn sống khỏe mạnh sau 4 năm được cho là đã qua đời vì tai nạn xe hơi. Gây sốc hơn nữa khi Kamba bị tố giả chết để trục lợi bảo hiểm…
Irina Vorotinova đã giả mạo cái chết của chồng mình để lấy khoản tiền bảo hiểm trị giá tới 2 triệu đôla. Hai năm sau, "người chết đội mồ sống lại" được phát hiện tại Moldova. Giờ đây, gia đình này đang phải trả giá cho trò gian lận táo bạo mà họ đã cả gan bày ra.
Cuốn sách "Playing Dead" (xem chết chóc như trò chơi) của Elizabeth Greenwood hiện là giáo viên văn học sáng tạo tại Đại học Columbia (Mỹ) có đề cập tới chướng ngại, kiêm phương pháp khả thi duy nhất, đó là công nghệ thời đại số.
Vì quá thương con, lo lắng cho tính mạng của con trai bị giang hồ đe dọa, bà mẹ nghèo đã cam tâm tổ chức một đám ma với đầy đủ thủ tục như thật. Chuyện bại lộ, người đàn bà chỉ biết ôm nỗi tủi sầu mà chịu mọi điều tiếng của dân làng. Vụ việc kỳ lạ này xảy ra tại xã Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên.
Những đối tượng thực hiện hành vi cướp xe ôm, dù biết các bác tài không có bao nhiêu tài sản trên người, “cần câu cơm” là chiếc xe gắn máy dù có cướp được đem bán cũng chẳng có giá trị lớn nhưng vẫn nhằm vào những nạn nhân này.
Dù vụ việc đã hai ngày trôi qua nhưng ông Nguyễn Văn Phước (65 tuổi, quê quán Trà Vinh, tạm trú đường An Dương Vương, phường 10, quận 6, TP Hồ Chí Minh) vẫn chưa tin rằng mình thoát được lưỡi dao của 2 đối tượng cướp tài sản. Ông Phước đã phải giả chết mới thoát nạn…