Một ông chồng U40 đã đến Công an trình báo mình bị cướp kề dao, cướp tài sản khi đi trên đường. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn vào cuộc điều tra, lực lượng Công an đã làm rõ không hề có vụ cướp nào xảy ra vào thời điểm cấp báo, mà nguyên nhân chính là do anh chồng nợ nầng, báo tin cướp giả để vợ lo lắng mà cho tiền…
T trình báo về việc mình bị hai đối tượng lạ mặt “cướp có hung khí” đe dọa, cướp tài sản. Tuy nhiên, ngay sau khi vào cuộc “truy tìm”, cơ quan Công an đã phát hiện T báo tin giả, dựng chuyện gây mất ANTT...
Trên đường đi lấy 1,2 tỷ tiền hàng về cho chủ, T nảy sinh ý định chiếm đoạt nên dựng ra vở kịch bị cướp, tuy nhiên vở kịch này nhanh chóng bị lật tẩy...
Thanh niên Trần D. H. đến Công an trình báo sự việc mình vừa bị hai đối tượng lạ mặt dùng dao kề vào cổ và cướp tài sản. Tuy nhiên, hiện trường và nhân chứng lại tố ngược chính thanh niên H. mới là tác giả màn cướp tự dựng để “hợp thức hóa” cái điện thoại xịn vừa bán lấy tiền giải quyết nợ nần…
"Đạo diễn kiêm diễn viên tồi" trong vụ tự gây thương tích, dựng hiện trường, báo cướp giả để "thoái thác đóng tiền học phí" đó là Trần H. (23 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Đà Nẵng.
Ngày 25/8, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đỗ Văn Tính (26 tuổi ngụ Vĩnh Long) mức án 12 năm tù về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Hôm nay 30/6, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Văn Dũng (23 tuổi, ngụ Sóc Trăng) mức án 8 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Do chi tiêu cá nhân không có tiền trả nhà vợ 450 triệu, Thành đã mua một chai tiết lợn và hai cọc tiền vàng mã, mang theo thanh sắt nhỏ rồi về gần nhà vợ tự đâm vào bụng và giả bị cướp.