Tưởng rằng cuộc đời dừng lại ở tuổi 31, nhưng người thanh niên đã thở nhẹ nhàng với lá phổi mới, làm việc, đi lại như người bình thường nhờ nghĩa cử cao đẹp của người hiến chết não. Cuộc gặp mặt đặc biệt của những người ghép phổi nhân dịp 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam để lại nhiều câu chuyện xúc động.
Vào thời khắc cuối cùng của năm 2025, lá phổi của nam bệnh nhân chết não (51 tuổi) được vận chuyển từ Bệnh viện Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh) ra Hà Nội để ghép cho người đàn ông 31 tuổi ở Hà Tĩnh mắc bệnh phổi giai đoạn cuối.
Hai bệnh nhân cùng 48 tuổi mắc bệnh phổi giai đoạn cuối, cuộc sống chỉ tính bằng tháng, được nhận tạng hiến của hai người xa lạ. Gần 200 y bác sĩ, chuyên gia thực hiện 2 ca ghép phổi cùng một ngày, đem lại sự sống cho 2 người bệnh. Đây là thành tích chưa từng có trong lịch sử ghép tạng của Việt Nam.
Ngày 10/11, tại buổi chia sẻ thông tin về hành trình ghép tạng đặc biệt này, BSCK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách Quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Chỉ trong vòng 3 ngày, từ 7-9/11, tập thể y bác sĩ BV Chợ Rẫy đã làm việc trắng đêm không kể cuối tuần để kịp thời tiếp nhận 2 đợt hiến - ghép tạng, mang lại sự sống cho 7 người bệnh gồm 2 ca ghép tim, 4 ca ghép thận và 1 ca ghép phổi.
Lá phổi của bệnh nhân chết não được vận chyển từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để ghép cho chị Cấn Thị Phương (54 tuổi, Hà Nội) mắc bệnh phổi giai đoạn cuối. Đây là ca ghép phổi xuyên Việt đầu tiên ở Việt Nam.
Tiến sĩ, Thầy thuốc ưu tú (TS.TTƯT) Đinh Văn Lượng là một trong những chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật lồng ngực trong lĩnh vực bệnh phổi và lao. Năm 2024, ông và Bệnh viện Phổi Trung ương thực hiện thành công 3 ca ghép phổi. Đây là một kỳ tích của ngành y tế Việt Nam nói chung và Bệnh viện Phổi Trung ương nói riêng. Từ những kết quả này, TS Lượng tin rằng, Việt Nam đã ghi tên vào bản đồ ghép phổi thế giới.
Họ là những bệnh nhân đặc biệt khi được ghép phổi, vượt qua sinh tử và trở về cuộc sống đời thường. Ghép phổi là kỹ thuật khó nhất trong kỹ thuật ghép tạng, khó cả về nguồn phổi hiến và người nhận phổi, cũng như chăm sóc sau ghép. Tại Việt Nam, số ca ghép phổi còn hạn chế so với ghép gan, ghép thận, ghép tim…
Sau 50 ngày được ghép phổi, nữ sinh viên 21 tuổi đã khoẻ mạnh và xuất viện. Đây là ca ghép phổi từ người cho chết não vào chiều 30 Tết, đem đến sự hồi sinh kỳ diệu cho cô gái cận kề cái chết.
Nữ sinh viên 21 tuổi (Bắc Kạn) mắc căn bệnh hiếm gặp - bệnh phổi đục lỗ, cuộc sống thoi thóp tính bằng ngày, chờ đợi ghép phổi mòn mỏi nhiều tháng nay. Phép màu đã đến vào chiều 30 Tết Giáp Thìn 2024 khi cô bất ngờ được nhận tạng từ nam thanh niên 26 tuổi, giúp cuộc đời cô hồi sinh.
Nữ bệnh nhân có khối u phổi nằm ở vị trí cực kỳ hiếm, nên các bác sĩ đã áp dụng quy trình kỹ thuật tạo hình khí phế quản ở mức độ khó tương đương với kỹ thuật ghép phổi để phẫu thuật cho bệnh nhân.
Bệnh phổi là nguyên nhân gây tàn tật và tử vong hàng đầu trên thế giới. Tại Việt Nam, ghi nhận tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Phổi Trung ương có khoảng 6,7% ca bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, 6-7% ca mắc bệnh phổi mô kẽ phải điều trị suốt đời.
Ngày 22/10, Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện 108), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Trung tâm điều phối tạng Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học về chương trình ghép phổi tại Việt Nam, đồng thời báo cáo về ca ghép phổi thành công sau 1 năm.
Mắc bệnh phổi mô kẽ nhiều năm nay, anh N.V.Đ, SN 1983, ở Hòa Đức, Hà Nội ngày càng yếu do bệnh tiến triển cấp tính, chỉ sinh hoạt tại giường, thở oxy liên tục, chức năng các cơ quan không tốt vì bệnh phổi giai đoạn cuối, nên dinh dưỡng kém, thể trạng suy kiệt. Bệnh trạng của anh chỉ có ghép phổi mới sống được.
Đến chiều 14/5, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người khởi động tìm nguồn cho tạng đủ điều kiện ghép cho bệnh nhân phi công người Anh.
Đến 18h chiều 10/5, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19, đây là ngày thứ 24 nước ta không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh nhân 91 phi công người Anh đang được đề xuất chuyển BV Chợ Rẫy điều trị nội khoa tích cực và đánh giá khả năng ghép phổi.
Trong 3 ca bệnh COVID-19 nặng, bệnh nhân số 91 hiện là bệnh nhân nặng nhất, 2 phổi đông đặc, Hội đồng Chuyên môn của Bộ Y tế đang xem xét phương án ghép phổi cho bệnh nhân này
Hôm nay, 4-10 sau hơn 1 tháng được ghép phổi, bệnh nhân Ngô Văn Khương (SN 1986, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã xuất viện. Đây là một trong 15 ca ghép tạng được các giáo sư, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (BV Việt Đức) thực hiện thành công trong “tuần ghép tạng” kỷ lục diễn ra cách đây hơn 1 tháng.
Chiều 28-3, Bệnh viện (BV) Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức trọng thể lễ tôn vinh Thiếu tá Lê Hải Ninh và gia đình anh, người đã hiến tạng góp phần cứu sống 6 người bệnh, trong đó có ca ghép phổi từ người chết não đầu tiên ở Việt Nam.
Lần đầu tiên ở Việt Nam, ca ghép phổi từ người cho chết não đã thành công. Ca ghép này được thực hiện tại Bệnh viện (BV) Trung ương Quân đội 108 (gọi tắt là BV 108) vào ngày 26-2 vừa qua. Đây cũng là ca ghép phổi người lớn đầu tiên thành công, sau ca ghép phổi từ người sống cho một bệnh nhi của BV 103 năm trước.
Cách đây 1 năm, Ly Chương Bình (7 tuổi, người dân tộc Dao, ở xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, Hà Giang) được biết đến là "cậu bé lính chì dũng cảm" khi là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam được ghép phổi từ hai người cho sống cùng huyết thống. Khi ấy Bình chỉ được có 11kg, nhưng cậu bé "tí hon" này lại vô cùng kiên cường, trở thành hiện tượng của y học. Một năm sau sự kiện lịch sử của ngành y, chúng tôi đã gặp lại cậu bé được dư luận quan tâm đặc biệt đó.