Ngày 21/5, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT đang tiếp nhận điều tra vụ việc có dấu hiệu giết người xảy ra tại xã Phong Thạnh (huyện Cầu Kè).
Do bị ép trả nợ ngày giáp tết nên Trượng hướng nòng súng về phía chủ nợ là chị Loan bắn trúng mặt. Thấy chị Loan bị bắn, thanh niên đi đòi nợ cùng là Sơn lao về phía Trượng thì bị Trượng cầm dao bầu đâm liên tiếp vào ngực khiến nạn nhân tử vong.
Nghe cha kể lại việc bị thợ xây tên là Mạnh chửi bới, Được lấy hung khí là tuýp sắt và đèn pin sang công trình tìm thợ xây coi thường cha mình. Tại đây, cha Được soi đèn pin vào mặt Mạnh để Được ra tay sát hại anh này.
Vụ án Nguyễn Văn Nho (SN 1984) sát hại dã man chị ruột tại nhà riêng ở huyện Nhà Bè (TP HCM) vào ngày 5-11 vừa qua một lần nữa gióng lên tiếng chuông cảnh báo về thực trạng đáng lo ngại - gây án với người thân.
Cho rằng mình đi coi đua xe mà bị “phá đám” nên Lê Bảo Anh và Huỳnh Đặng Vĩnh Phúc tức giận điều khiển xe máy với tốc độ cao, dùng dao chém 3 thanh niên...
Chiều 3-5, Thượng tá Đinh Xuân Đại, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Long (SN 1962, trú xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.
Liên quan đến vụ án mạng xảy ra trước cổng trường Tiểu học Huyền Trân (phường An Tây, TP Huế) khiến một người tử vong, hiện Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã vận động 4 đối tượng ra đầu thú và 6 đối tượng khác cũng đã bị bắt giữ.
Trên đường đi nhậu về nhà ngang nhà hàng xóm, nam thanh niên 20 tuổi ngụ Đồng Tháp nhớ lại chuyện người này từng chửi và đòi đánh mình nên lấy đá ném, dẫn đến xô xát gây án mạng.
Chưa có con số thống kê đầy đủ số vụ án mạng do người mắc bệnh tâm thần gây ra trên toàn quốc trong những năm gần đây, nhưng 4 vụ thảm án đầu năm 2018 là hồi chuông cảnh báo.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế, đã xảy ra nhiều trường hợp đối tượng “ngáo đá” mất kiểm soát hành vi, dẫn đến vi phạm pháp luật, thậm chí gây án mạng. “Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy đến tận các khu dân cư phường, xã; đồng thời lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện...
Đó là một đêm đầy sóng gió. Một ký ức nổ bùng và âm ỉ cháy. Khi ấy anh đi nhậu với bạn ba ngày liền mới trở về. Họ đưa anh đi thưởng thức một món độc đáo, mới khám phá cho những đấng nam nhi, đó là món thịt kỳ nhông được tẩm ướp hương vị bí ẩn. Ai cũng khích lệ anh sau chuyến này về sẽ sinh đôi hai con trai cho biết tay.
Hưng đến quán mua hạt dẻ về để nhậu thì gặp Linh cùng nhóm bạn đang ngồi uống rượu tại quán. Linh đã văng tục và có lời nói khiêu khích Hưng. Sẵn có ma men trong người, hai thanh niên đều không làm chủ được hành vi, Hưng rút dao nhọn mang trong người đâm liên tiếp Linh.