#đường về nhà

Tìm được 3 kết quả

Tên mình còn được viết trong trái tim quê nhà

Tên mình còn được viết trong trái tim quê nhà

Con người có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về. Chốn đó là quê nhà. Là nơi mình sinh ra. Là nơi có mồ mả tổ tiên ông bà, có cha mẹ, có những người thân yêu ruột thịt, có bà con chòm xóm. Là nơi mình có thể trú ẩn bình yên.

Nam công nhân sập “ổ voi”, bị container cán tử vong

Nam công nhân sập “ổ voi”, bị container cán tử vong

Chiều 30-9, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương), cho biết, qua điều tra ban đầu xác định, anh Nguyễn Văn Long (33 tuổi, quê Thanh Hoá) tử vong do sập “ổ voi” trên đường đường ĐT743, đoạn qua phường Bình Hoà, thị xã Thuận An (Bình Dương), rồi bị xe container cán qua người.

Đường về nhà - còn xa nhưng vẫn đầy hy vọng...

Đường về nhà - còn xa nhưng vẫn đầy hy vọng...

Bốn năm sau khi vụ án từng gây xôn xao dư luận ở Hà Nội, tôi gặp lại Quang trong xưởng lao động ở Trại giam Phú Sơn. Trong bộ quần áo trại, nom Quang vẫn khôi ngô. Quang bảo, 25 năm tù, quá dài so với một đời người nhưng không phải là không hết hy vọng khi mà ở trong này, mỗi dịp đặc xá Quang đã và sẽ còn chứng kiến có những phạm nhân án dài được trở về…